Khó khăn về đi lại

08/11/2010 08:42 GMT+7

(TNO) Bên cạnh những tiện nghi mà Ban tổ chức ASIAD 16 (diễn ra từ ngày 12 đến 27.11.2010 tại Quảng Châu, Trung Quốc) mang lại, nhiều phóng viên quốc tế phải thích nghi với những điều kiện tại Quảng Châu để tác nghiệp tốt.

Bên ngoài khu Trung tâm báo chí ASIAD 16 - Ảnh: Huy Tường

(TNO) Bên cạnh những tiện nghi mà Ban tổ chức ASIAD 16 (diễn ra từ ngày 12 đến 27.11.2010 tại Quảng Châu, Trung Quốc) mang lại, nhiều phóng viên quốc tế phải thích nghi với những điều kiện tại Quảng Châu để tác nghiệp tốt.

Mặc dù cũng lường trước được khó khăn khi dùng phương tiện taxi để di chuyển, nhưng cánh phóng viên Việt Nam cũng không ngờ để có được phương tiện này hơi bị khó. Đó còn chưa kể việc đa số các bài tài đều không thạo tiếng Anh, trong khi cánh nhà báo cũng không biết tiếng Trung Quốc.

Dự báo trong những ngày tới, nhất là sau ngày khai mạc và nhiều môn thể thao khởi tranh, có nhiều địa điểm thi đấu cách xa vài chục cây số, việc “đối phó” với taxi cũng còn là câu hỏi chưa lời giải đáp.


Bên trong Trung tâm báo chí ASIAD 16 - Ảnh: H.T

 

Hôm qua, một số phóng viên Việt Nam đã thử làm quen với việc di chuyển bằng tàu điện ngầm. Với 3 lần chuyển tàu, từ khách sạn đến Trung tâm Báo chí ASIAD 16 chỉ mất hơn 30 phút cho quãng đường gần 50km. 

Thêm một chút khó khăn nữa chính là thông tin. Trung tâm báo chí ASIAD 16 mặc dù đã được đưa vào hoạt động chính thức trong nhiều ngày qua, nhưng đến tận chiều qua, cánh phóng viên Việt Nam rất khó có thể tìm kiếm thông tin được nơi đây cung cấp.

Huy Tường (từ Quảng Châu, Trung Quốc)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.