Ngày trắng tay của khiêu vũ thể thao

14/11/2010 00:09 GMT+7

Tuy đoàn VN có rất nhiều môn ra quân trong ngày thi đấu đầu tiên, nhưng niềm hy vọng có huy chương được gửi gắm duy nhất vào đội tuyển khiêu vũ thể thao. Từng đoạt HCB và HCĐ tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà năm 2009 nên cặp nhảy Chí Anh - Nhã Uyên cùng chung giấc mơ đổi màu huy chương.

Chí Anh và Nhã Uyên - Ảnh: Trung Ninh

Tuy đoàn VN có rất nhiều môn ra quân trong ngày thi đấu đầu tiên, nhưng niềm hy vọng có huy chương được gửi gắm duy nhất vào đội tuyển khiêu vũ thể thao. Từng đoạt HCB và HCĐ tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà năm 2009 nên cặp nhảy Chí Anh - Nhã Uyên cùng chung giấc mơ đổi màu huy chương.

Ở vòng loại, đôi uyên ương cách nhau 17 tuổi này (Chí Anh sau khi chia tay nữ hoàng khiêu vũ thể thao VN Khánh Thi đã ngỏ lời yêu với cô gái Nhã Uyên năm nay mới 16 tuổi) thi đấu khá tốt và lọt vào bán kết. Họ đã reo rất to và ôm nhau một cách đầy hạnh phúc khi tên mình sau đó được xướng lên trong vòng chung kết ở cả hai nội dung sở trường là Tango và Quickstep.

Nhưng niềm vui không tồn tại được bao lâu. Ở VN, Chí Anh - Nhã Uyên là cặp đôi số 1 ở cả hai điệu nhảy này nhưng ra ngoài “biển lớn”, họ trở nên quá “nhỏ bé”. Sắc vóc không thua đối thủ nhưng kỹ thuật và sự điêu luyện đã bị bỏ lại một khoảng cách khá xa so với các cặp đôi Trung Quốc (đoạt HCV với số điểm cao ngất: 42/45), Nhật Bản, Hàn Quốc... Ở nội dung này, Anh và Uyên chỉ đứng thứ 6/6 với số điểm cực kỳ khiêm tốn 34,43 điểm. Khi điểm số được công bố, Uyên đã gần như bật khóc. Ở nội dung Quickstep, họ cũng trắng tay. 

Hai cặp đôi khác là Minh Đức - Vân Diễm và Thu Trang - Hồng Việt thậm chí còn không được lọt vào chung kết 5 điệu La-tinh.

 L.Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.