|
Dù đã rất mệt, Tilahun vẫn nỗ lực vượt chướng ngại cuối cùng để về đích - Ảnh: AP
|
Mô tả
Ngày 21-11, sân Aoti là tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi điền kinh bắt đầu khởi tranh ở Asiad. Đó cũng chính là nơi đã để lại nhiều ấn tượng cho giới VĐV lẫn người hâm mộ.
Ở nội dung chạy 10.000m nữ, VĐV Preeja Sreedharan (Ấn Độ) hoàn toàn chinh phục khán giả với pha bứt phá ngoạn mục trong khoảng 200m cuối cùng để giành HCV. Nhưng hình ảnh của VĐV người Mông Cổ Otgonbayar Luvsanlkhundeg nỗ lực hoàn tất cuộc đua mới thật sự khiến người ta phải khâm phục và xúc động.
Ống kính truyền hình cận cảnh lúc Sreedharan về đích cũng là lúc Luvsanlkhundeg chỉ mới chạy hết vòng 22. Thật đáng khen khi Luvsanlkhundeg vẫn miệt mài “nuốt” từng mét để hoàn thành vòng 23 rồi 24 để về đích.
Những nỗ lực của cô gái Mông Cổ đã làm lu mờ chiến thắng của Sreedharan khi khắp khán đài không ngớt tiếng vỗ tay cổ vũ cô như thể cô là nhà vô địch. Tại đích đến, Luvsanlkhundeg giơ tay lên xem đồng hồ và khẽ cười dù rất mệt mỏi. Bảng đồng hồ điện tử hiện thời gian 36 phút 11,85 giây, kém 4 phút 21,38 giây so với HCV Sreedharan và kèm theo đó là ký hiệu PB (personal best - thành tích tốt nhất sự nghiệp).
Sau Luvsanlkhundeg, khán giả trên sân Aoti còn được chứng kiến hình ảnh cảm động khác ở nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Sau khi các đối thủ lần lượt về đích, VĐV Tilahun Aster Tesfaye (Bahrain) vẫn lê từng bước mệt nhọc.
Khi đến chướng ngại cuối cùng, vì quá mệt không còn đủ sức bay qua dốc, cô phải từ từ bò lên rồi ngồi tuột xuống về đích. Và Tilahun đã lê từng bước về đích với thành tích 11 phút 0,64 giây. Dù xếp hạng chót nhưng đó cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Tilahun.
Trong thể thao, chiến thắng không chỉ dành cho những VĐV đạt thành tích cao mà còn được dùng để tôn vinh những tấm gương biết nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình, hướng đến mục tiêu cao hơn. Đó mới là tôn chỉ cao nhất của thể thao.
Theo Tuổi Trẻ