Bên lề SEA Games

10/11/2011 01:13 GMT+7

Xin chào Việt Nam. Tranh thủ thời gian chờ đón đoàn VN, các tình nguyện viên đã tranh thủ học tiếng Việt thông qua các phóng viên VN. Chỉ chưa đầy 10 phút, nhóm tình nguyện viên này đã có thể nói những câu “cửa miệng” như “xin chào Việt Nam”, “chào mừng đến Palembang”, “tôi có thể giúp gì cho bạn”…

Xin chào Việt Nam. Tranh thủ thời gian chờ đón đoàn VN, các tình nguyện viên đã tranh thủ học tiếng Việt thông qua các phóng viên VN. Chỉ chưa đầy 10 phút, nhóm tình nguyện viên này đã có thể nói những câu “cửa miệng” như “xin chào Việt Nam”, “chào mừng đến Palembang”, “tôi có thể giúp gì cho bạn”…

Khổ với súng. Trong khi các đội tuyển nhanh chóng làm thủ tục để ổn định chỗ ở thì các thành viên của tuyển bắn súng VN phải nán lại rất lâu chờ an ninh sân bay kiểm tra rất kỹ từng thiết bị. Cũng dễ hiểu bởi súng là loại hàng hóa đặc biệt.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.