Nam và nữ Việt Nam đều thua

22/11/2011 23:03 GMT+7

Thái Lan chứng tỏ trình độ futsal của họ đã vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á khi tiếp tục đoạt 2 HCV nam - nữ tại SEA Games lần này.

Thái Lan chứng tỏ trình độ futsal của họ đã vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á khi tiếp tục đoạt 2 HCV nam - nữ tại SEA Games lần này.

Trong trận chung kết nữ, trước các cô gái Thái Lan được đánh giá vượt trội, VN vẫn chơi với tinh thần bất khuất, quyết làm nên một cuộc lật đổ. Nhưng lực bất tòng tâm, ngay phút thứ 5, từ pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, tiền đạo Orathai (8) dứt điểm chính xác để mở tỷ số cho Thái Lan. Vượt trội trong lối chơi, phút 14, Nipaporn (4) ghi bàn thắng để nhân đôi cách biệt.

Dù có phần yếu hơn nhưng các cầu thủ VN đã nỗ lực chơi hết khả năng của mình. Chắt chiu từng cơ hội có được, phút 18 Thùy Trinh (9) đã đệm lòng rút ngắn cách biệt 1-2 từ quả đá phạt thông minh của Ngọc Hoa (3). Chọc thủng lưới Thái Lan, các cô gái VN tiếp tục chơi rất sung trong hiệp 2, nhưng Thái Lan phòng thủ kín kẽ nên hầu hết các pha công thành của VN đều bị đánh bật. Phút 22, VN lại bị gia tăng cách biệt bởi Pothiwong (14) tận dụng pha tấn công nhanh để nâng tỷ số 3-1.

Phút 27, Ngọc Hoa xuất sắc ghi bàn rút ngắn cách biệt 2-3, giúp VN nhen nhóm lại hy vọng. Thế nhưng, Nipaporn đã một lần nữa lập công ấn định chiến thắng 4-2, đem chiếc HCV futsal nữ về cho Thái Lan.

Sau khi các cô gái VN bại trận, các chàng trai VN nhập cuộc không mấy tự tin bởi chưa bao giờ VN thắng Thái Lan ở một giải chính thức. Chính vì thế, dù đây là trận chung kết, nhưng Thái Lan đã thắng cách biệt với tỷ số 8-3.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.