Từ bác tài taxi đến vô địch SEA Games

17/11/2011 01:41 GMT+7

Hôm qua, ngay ở lần đầu tham dự SEA Games, cơ thủ TP.HCM Mã Minh Cẩm xuất sắc đăng quang ngôi vô địch nội dung carom 1 băng.

Hôm qua, ngay ở lần đầu tham dự SEA Games, cơ thủ TP.HCM Mã Minh Cẩm xuất sắc đăng quang ngôi vô địch nội dung carom 1 băng.

Thi đấu tự tin, Minh Cẩm đã đánh bại đối thủ đáng gờm nhất là “phù thủy” Efren Reyes (Philippines) ở bán kết với điểm số 100/70. Sau đó ở chung kết gặp cơ thủ Philippines khác là Dela Cruz, Minh Cẩm đã chiến thắng cũng với điểm số 100/70.

Ít ai biết cơ thủ 34 tuổi Mã Minh Cẩm từng hành nghề lái taxi tại TP.HCM trong thời gian dài. Năm 2007, Minh Cẩm bắt đầu làm quen với billiards và “kết duyên” với nội dung carom 1 băng. Kiên trì tập luyện, chịu khó tìm tòi, học hỏi chinh phục những đường bi khó đã giúp Minh Cẩm trở thành tay cơ carom số 1 Việt Nam trong năm 2011, nhờ đó đoạt quyền tham dự SEA Games.

Do bận rộn với tập luyện, thi đấu billiards, Mã Minh Cẩm đã bỏ nghề lái taxi. Ngoài tập luyện, tay cơ này còn đi dạy ở các CLB để kiếm thêm thu nhập đồng thời giúp phát triển phong trào billiards tại TP.HCM.

Cũng ngày thi đấu hôm qua, nữ cơ thủ Huỳnh Thị Ngọc Huyền giúp billiards nữ VN lần đầu có mặt ở bán kết SEA Games sau khi thắng Chai Zeet Huey (Singapore) 7/4 ở nội dung pool 9 bi. 

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.