U.23 VN và Myanmar vào bán kết

13/11/2011 21:21 GMT+7

* U.23 Thái Lan chia tay SEA Games (TNO) Sau khi U.23 Philippines thua đậm Myanmar 0-5 trên sân Lebak Bulus, đến lượt Đông Timor cũng bất ngờ để thua Lào 0-3 ở trận đấu lúc 19 giờ ngày 13.11 (giờ VN) khiến cục diện bảng B sớm ngã ngũ trước một vòng đấu.

* U.23 Thái Lan chia tay SEA Games

(TNO) Tối 13.11 (giờ VN), bóng đá nam SEA Games 26 tiếp tục khởi tranh với các trận đấu thuộc bảng A và B.

Sau khi U.23 Philippines thua đậm Myanmar 0-5 trên sân Lebak Bulus, đến lượt Đông Timor cũng bất ngờ để thua Lào 0-3 ở trận đấu lúc 19 giờ khiến cục diện bảng B sớm ngã ngũ trước một vòng đấu.

Theo đó, U.23 VN và Myanmar đã giành 2 suất vào bán kết. Ở lượt cuối, U.23 VN có nhiều lợi thế để tính toán giữ ngôi nhất hoặc nhì bảng nhằm lựa chọn đối thủ gặp ở bán kết hoặc dưỡng quân vì chỉ tiếp đội Lào đã bị loại, vào ngày 17.11.

Trong khi Myanmar sẽ gặp Đông Timor trong trận cầu thủ tục vào ngày 15.11. Hiện ở bảng B, Myanmar có được 10 điểm như U.23 VN, nhưng tạm xếp sau do thua hiệu số (+10 so với +12).

Còn tại bảng A, đội chủ nhà U.23 Indonesia lấy lại ngôi đầu bảng sau trận thắng đầy căng thẳng trước Thái Lan với tỷ số 3-1 trên sân Gelora Bung Karno.

Indonesia chơi hơn người từ sớm, sau khi hậu vệ Adisak Kraisorn của Thái Lan bị truất quyền thi đấu ở phút 12, nhưng cũng phải đến phút 33 mới cụ thể ưu thế với bàn mở tỷ số 1-0 của Bonai.

 
U.23 Thái Lan (trái) chia tay SEA Games 26 sớm từ vòng bảng - Ảnh: Bạch Dương

Vào hiệp 2, ở phút 50, hậu vệ Abdul Rahman của Indonesia phạm lỗi với Sarach Yooyen của Thái Lan trong vòng cấm. Ronnachai Rangsiyo ghi bàn từ chấm 11m gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. Nhờ đó, đội Thái lên tinh thần và dù chơi với 10 người nhưng đã ép dữ dội đối phương.

Tuy nhiên, chỉ khoảng hơn 10 phút sau đó đội chủ nhà Indonesia đã lấy lại ưu thế với bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Patrich Steven Wan.

Bi kịch tiếp tục gắn liền với Thái Lan khi ở phút 75 họ chỉ còn chơi với 9 người vì hậu vệ Ekkasit Chaobut bị nhận thẻ đỏ trực tiếp do lỗi vào bóng thô bạo.

Cũng vì chơi thiếu người nên ngay ở phút cuối cùng, phút 90+2, U.23 Thái Lan còn bị thủng lưới thêm một bàn nữa, do tiền đạo Ramdani Lestaluhu ghi.

Chiến thắng với tỷ số 3-1 đã giúp U.23 Indonesia tái chiếm ngôi đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Trong khi đó, với thất bại này U.23 Thái Lan cũng đã chính thức nói lời chia tay với giải.

Trước đó, đội đương kim vô địch Malaysia tiếp tục bám sát Indonesia với chiến thắng 4-1 trước Campuchia để có 7 điểm sau 3 trận, và nhiều khả năng cả 2 sẽ cùng dắt tay nhau vào bán kết.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.