Hạ Aspire, U.21 Báo Thanh Niên VN đứng nhất bảng A

29/09/2011 15:55 GMT+7

(TNO) Thắng 2-1, U.21 Báo Thanh Niên VN chính thức đứng nhất bảng A và sẽ đá trận bán kết với U.21 Thái Lan vào lúc 15 giờ 30 ngày 2.10.2011. Còn Học viện Aspire sẽ gặp U.21 Iran ở trận bán kết 2 diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 2.10.2011.

(TNO) Thắng 2-1, U.21 Báo Thanh Niên VN chính thức đứng nhất bảng A và sẽ đá trận bán kết với U.21 Thái Lan vào lúc 15 giờ 30 ngày 2.10.2011. Còn Học viện Aspire sẽ gặp U.21 Iran ở trận bán kết 2 diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 2.10.2011.

Đội chủ nhà U.21 Báo Thanh Niên VN đang được khán giả phố núi Pleiku khen ngợi bởi lối đá tấn công đẹp mắt trong trận đầu ra quân, thắng U.21 Malaysia 2-0. Chỉ tập luyện với nhau được vài ngày, nhưng ban huấn luyện U.21 Báo Thanh Niên VN đã tạo nên sự gắn kết thông qua mắt xích Nhật Nam và Duy Thanh ở tuyến giữa, giúp U.21 Báo Thanh Niên VN lên công về thủ nhịp nhàng.

 
Các cầu thủ trẻ của Học viện Aspire đã sẵn sàng cho trận đấu với U.21 Báo Thanh Niên VN - Ảnh: Khả Hòa

Trong khi đó, sau trận ra mắt ấn tượng, thắng U.21 Malaysia 3-1, Học viện Aspire là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 5.

Trước đó, tại Cúp TP.HCM, các cầu thủ trẻ đến từ Qatar cầm hòa với U.23 VN, vì thế nhiệm vụ chiến thắng trước Học viện Aspire để đoạt ngôi đầu bảng xem ra không dễ với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

U.21 Báo Thanh Niên VN ra sân với trang phục toàn trắng, bên phía Học viện Aspire toàn xanh.

So với trận đầu ra quân, U.21 Báo Thanh Niên VN ra sân trận thứ 2 này với sự thay đổi đáng chú ý ở hàng công, tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi (9) ra sân ngay từ đầu thay cho Trịnh Hoài Nam.

Trước hơn 7.000 khán giả trên sân Pleiku, U.21 Báo Thanh Niên VN đã dâng cao đội hình tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc vang lên.

Phút thứ 3, Hữu Khôi đã tung cú sút về phía khung thành Học viện Aspire, nhưng bóng đi nhẹ, không thắng được thủ môn John Felagha (20).

Không khí trên sân Pleiku rất náo nhiệt, những tiếng gọi "Việt Nam cố lên, Việt Nam cố lên..." vang dội.

Phút thứ 12, Adamu Abdullahi (14) đã khiến thủ môn Thanh Diệp rất vất vả mới cản phá được cú sút xa từ bên ngoài vòng 16m50.

U.21 Báo Thanh Niên VN đáp trả ở phút 15. 1-0 nghiêng về cho U.21 Báo Thanh Niên VN. Tiền đạo Hữu Khôi đã có pha ghi bàn đẹp mắt, một cú khứa lòng điệu nghệ khiến thủ môn John Felagha (20) của Học viện Aspire phải vào lưới nhặt bóng.


Hữu Khôi ăn mừng bàn mở tỷ số cho U.21 Báo Thanh Niên VN - Ảnh: Khả Hòa

Phút 23, tỷ số 2-0 nghiêng về cho U.21 Báo Thanh Niên VN. Từ quả đá phạt góc của Nhật Nam (8) vào trong, bóng đến chân của Bùi Xuân Hiếu (21), đội trưởng của U.21 Báo Thanh Niên VN ra chân rất nhanh làm tung lưới Học viện Aspire lần thứ 2.

Phút 30, tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về U.21 Báo Thanh Niên VN. Các cầu thủ trẻ của Học viện Aspire dường như bị choáng ngợp trước lối chơi sắc sảo của đội chủ nhà. Liên tục xuất hiện những đường chuyền sai địa chỉ bên phía Học viện Aspire.

Phút 35, hàng thủ U.21 Báo Thanh Niên VN vẫn đứng vững trước sức tấn công dồn dập của các cầu thủ đến từ Tây Á. Không thể tìm được đường vào khung thành thủ môn Thanh Diệp ở cự ly gần, các cầu thủ Học viện Aspire bắt đầu tung ra những cú sút xa.

Phút 40, bóng được treo vào trong cho Khalid Juamaan Ali (13), nhưng trọng tài đã bắt lỗi chơi bóng bằng tay của cầu thủ này và "tặng" cho anh một thẻ vàng.

Phút 43, thủ môn Thanh Diệp đã xuất sắc dùng chân cản phá cú sút trong vòng cấm của Anthony Bassey (10). Tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về cho U.21 Báo Thanh Niên VN.

Trọng tài cộng thêm 5 phút bù giờ.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về cho U.21 Báo Thanh Niên VN.


Khán giả đến cổ vũ cho U.21 Báo Thanh Niên VN rất đông trên sân Pleiku - Ảnh: Khả Hòa

Ngay sau tiếng còi bắt đầu hiệp hai vang lên, Học viện Aspire đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Từ một pha lên bóng, cầu thủ vào sân thay người Jasper Chibueze (9) đã sút bóng trúng vào người hậu vệ Mai Thành Nam (3) làm đổi hướng bóng đi khiến thủ môn Thanh Diệp bó tay.

Phút 50, tiền đạo Hà Minh Tuấn (10) có cơ hội nâng tỷ số cho đội nhà, nhưng lại đón đường chuyền bóng bổng không chuẩn xác.

U.21 Báo Thanh Niên VN có sự thay đổi cầu thủ, Nguyễn Thế Hưng (12) vào sân thay cho Nguyễn Đình Lợi (17) ra nghỉ.

Phút 58, Học viện Aspire được hưởng 1 quả phạt góc nhưng cú sút phạt của Anthony Bassey (10) đi không chính xác.

Phút 61, Hữu Khôi có pha đột phá ở trung lộ và đối mặt với thủ môn John Felagha, nhưng không thể dứt điểm trước sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ Học viện Aspire.

Sau tình huống trên Hữu Khôi được thay ra nghỉ và người vào thay là tiền đạo Trịnh Hoài Nam.

Sức ép dồn lên phần sân Học viện Aspire mỗi lúc một lớn. Cầu thủ chơi nổi bật bên phía U.21 Báo Thanh Niên VN là tiền đạo vào thay người Trịnh Hoài Nam.

Liên tục ở phút 67 và 68, Hoài Nam và Minh Tuấn đã bỏ qua 2 cơ hội ngon ăn cho U.21 Báo Thanh Niên VN.

Sân Pleiku thời điểm này có mưa nhẹ, nhưng vẫn không ngăn được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ phía khán giả. Phút 71, Hà Minh Tuấn (10) rời sân thay thế anh là Lê Duy Thanh (7).

Phút 80, tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về cho U.21 Báo Thanh Niên VN. Hai đội vẫn chơi rất nhiệt tình, mặc dù trời mỗi lúc mưa nặng hạt.

Càng gần những phút cuối trận, sự căng thẳng càng được đẩy lên cao. Cầu thủ bên phía Học viện Aspire liên tục phạm lỗi, chứng tỏ sự nôn nóng rất lớn để tìm bàn san bằng tỷ số.

Phút 85, hàng thủ U.21 Báo Thanh Niên VN vẫn đứng vững. Tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về cho đội chủ nhà.

Phút 89, lưới của Học viện Aspire lại rung lên, nhưng trọng tài đã bắt việt vị Nguyễn Thế Hưng (12).

Giống như hiệp 1, trọng tài cộng thêm cho hiệp hai 5 phút đá bù giờ. 5 phút bù giờ trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Thắng 2-1, U.21 Báo Thanh Niên VN chính thức đứng nhất bảng A và sẽ đá trận bán kết với U.21 Thái Lan vào ngày 2.10.2011. Còn Học viện Aspire sẽ gặp U.21 Iran ở trận bán kết 2 diễn ra vào ngày 1.10.2011.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.