SLNA - Imexpharm Đồng Tháp (0-0): Ngang tài

10/09/2011 00:11 GMT+7

Thủ môn Trần Bửu Ngọc - người vừa được HLV Falko Goetz gọi tập trung đội tuyển U.23 VN đã góp công lớn giúp Imexpharm Đồng Tháp (ĐT) hòa SLNA 0-0 trong trận đấu đầu tiên của bảng B.

Thủ môn Trần Bửu Ngọc - người vừa được HLV Falko Goetz gọi tập trung đội tuyển U.23 VN đã góp công lớn giúp Imexpharm Đồng Tháp (ĐT) hòa SLNA 0-0 trong trận đấu đầu tiên của bảng B.

Bảng B được giới chuyên môn nhận định là bảng tử thần bởi cả 4 đội đều rất mạnh nên không ai muốn sẩy chân ở trận đầu ra quân. Chính vì thế, SLNA và ĐT đều nhập cuộc rất thận trọng. Suốt 90 phút không có bàn thắng nhưng đây là trận đấu hay bởi hai đội có nhiều cầu thủ chất lượng nên có những pha xử lý bóng tinh tế, nhận được sự tán dương của khán giả trên sân Bình Dương.

 
Nguyễn Hồng Việt hoàn thành tốt vai trò đội trưởng SLNA - Ảnh: Khả Hòa 

Xét về thế trận và cơ hội ăn bàn, SLNA có phần nhỉnh hơn với những pha tấn công biên sắc sảo và những cú dứt điểm rất hiểm của Hồng Việt (21), Đình Bảo (9), Trọng Phi (33), Cảnh Dương (7). Thế nhưng, đội bóng xứ Nghệ không thể ghi bàn bởi trấn giữ khung thành của ĐT là một Bửu Ngọc quá xuất sắc, anh đã cản phá thành công hầu hết các pha dứt điểm của SLNA.

Nếu Bửu Ngọc tỏa sáng trong màu áo ĐT thì đội trưởng Nguyễn Hồng Việt cũng chơi rất hay trong màu áo SLNA. Hồng Việt không chỉ là linh hồn tuyến giữa của đội bóng xứ Nghệ mà anh còn có những quả đá phạt hiểm học. Những gương mặt nổi bật qua trận đấu này đã góp phần làm nên những trận cầu hấp dẫn ở VCK giải U.21 Báo Thanh Niên năm nay.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.