Thắng U.21 Thái Lan, U.21 Báo Thanh Niên VN vào chung kết

02/10/2011 17:36 GMT+7

(TNO) Chiều nay 2.10, trên sân vận động Pleiku, U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam (VN) đã vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ U.21 Thái Lan bằng loạt sút luân lưu với tỷ số 7-6 (hòa 1-1 trong 90 phút chính thức) ở trận bán kết và qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, diễn ra vào ngày 4.10.2011.

Tiền đạo Hà Minh Tuấn (10) ghi bàn thắng từ rất sớm cho U.21 Báo Thanh Niên VN - Ảnh: Khả Hòa

(TNO) Chiều nay 2.10, trên sân vận động Pleiku, U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam (VN) đã vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ U.21 Thái Lan bằng loạt sút luân lưu với tỷ số 7-6 (hòa 1-1 trong 90 phút chính thức) ở trận bán kết và qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, diễn ra vào ngày 4.10.2011.

Vì lý do thời tiết (mưa lớn) nên trận bán kết 1 giữa U.21 Báo Thanh Niên VN và U.21 Thái Lan đã phải tạm hoãn đến 15 giờ 45 mới bắt đầu.

Mặc dù thời tiết không như ý nhưng cũng không ngăn được hơn 7.000 khán giả đến sân Pleiku để cổ vũ trận đấu đầy duyên nợ giữa 2 đối thủ ở khu vực Đông Nam Á này.

Ngay ở phút đầu tiên mành lưới của U.21 Thái Lan đã rung lên. Từ cú sút xa của tiền vệ Hoàng Nhật Nam (8), bóng lướt đi ở tầm thấp đến chân Hà Minh Tuấn và tiền đạo mang áo số 10 đã không bỏ qua cơ hội hạ gục thủ môn Thatpicha Auksongsri (1) mở tỷ số 1-0 cho U.21 Báo Thanh Niên VN.

Sớm dẫn bàn nhưng U.21 Báo Thanh Niên VN vẫn không chơi co cụm để bảo toàn kết quả. Trong khi đó, phía cầu thủ U.21 Thái Lan sau bàn thua bất ngờ bắt đầu triển khai tấn công. Cả 2 đội đã "ăn miếng trả miếng" rất sòng phẳng trong khoảng 10 phút đầu của hiệp một.

Thế mạnh của các cầu thủ U.21 Thái Lan là thể lực tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ VN không ngại tranh chấp và chơi rất lăn xả. Nhưng vì mặt sân Pleiku vào thời điểm này khá trơn đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của cả 2 đội.

Trận đấu bắt đầu "nóng" lên ở khoảng nửa cuối của hiệp một. Nôn nóng tìm bàn san bằng tỷ số, các cầu thủ trẻ U.21 Thái Lan đã liên tục phạm lỗi với cầu thủ U.21 Báo Thanh Niên VN. Trong đó có 2 pha phạm lỗi khá ác ý của Premvut Wongdee (13) với hậu vệ Nguyễn Đức Duyệt (2) và của Santhiti Promna (17) với tiền vệ Hoàng Nhật Nam ở các phút 35 và 40.

 
Tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi (9) bị đốn ngã từ phía sau - Ảnh: Khả Hòa

Các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã khởi đầu hiệp hai rất nhanh và suýt chút nữa U.21 Báo Thanh Niên VN đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 50. Tiền vệ chạy cánh Nguyễn Thế Hưng (12) đã có pha đối mặt với thủ thành Thatpicha nhưng sút bóng quá nhẹ.

Ngay sau đó U.21 Thái Lan đã có câu trả lời đáp trả. Trong tình huống đối mặt với Nurul Sriyakem (14) ở phút 50, thủ môn Nguyễn Thanh Diệp đã xuất sắc dùng tay cản phá cú sút cực mạnh, cứu nguy cho U.21 Báo Thanh Niên VN một bàn thua trông thấy.

Thế trận tiếp tục giằng co cho đến phút 70, từ cú tạt ngang khá chuẩn của Nurul Sriyakem (14), Ronnachai Pongputta (10) ập vào rất nhanh đệm bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Thanh Diệp, cân bằng tỷ số 1-1 cho U.21 Thái Lan. Đây cũng là tình huống tấn công hiếm hoi mang lại hiệu quả của đội bóng trẻ Thái Lan.

 
Hơn 7.000 khán giả đã đến sân vận động Pleiku để cổ vũ cho U.21 Báo Thanh Niên VN - Ảnh: Khả Hòa

Ở những phút cuối trận, trước sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả trên sân Pleiku, U.21 Báo Thanh Niên VN cũng đã có một số cơ hội nhưng không cụ thể hóa thành bàn thắng. Trong đó đáng kể nhất là pha sút bóng trúng cột dọc của Lê Duy Thanh (7) ở phút 86.

Hòa 1-1 trong 2 hiệp đấu chính thức, 2 đội bước vào loạt sút luân lưu. Trong loạt sút luân lưu, U.21 Báo Thanh Niên VN đã giành thắng lợi với tỷ số 7-6 để giành quyền vào chơi trận chung kết. Cầu thủ thực hiện thành công quả sút luân lưu cuối cùng bên phía U.21 Báo Thanh Niên VN là tiền đạo Hà Minh Tuấn (10) và anh cũng chính là cầu thủ nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Bên phía U.21 Thái Lan, cầu thủ sút hỏng quả penalty ở loạt sút cuối cùng là Santhiti Promna (17).

Sau khi giành quyền vào chơi trận chung kết, U.21 Báo Thanh Niên VN đã được Liên đoàn bóng đá VN (VFF) thưởng "nóng" 100 triệu đồng.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.