Thi đấu quật cường, U.21 Thái Lan cầm hòa U.21 Iran

29/09/2011 17:20 GMT+7

(TNO) Chiều nay 29.9, trên sân vận động Pleiku, U.21 Thái Lan đã có trận hòa xuất sắc trước U.21 Iran trong loạt trận cuối của bảng B giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2011.

(TNO) Chiều nay 29.9, trên sân vận động Pleiku, U.21 Thái Lan đã có trận hòa xuất sắc trước U.21 Iran trong loạt trận cuối của bảng B giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2011.

Trước đó, U.21 Thái Lan đã có trận ra quân khá suôn sẻ bằng chiến thắng 3-1 trước U.21 Singapore, trong đó, các cầu thủ trẻ Thái Lan đã dễ dàng có được 3 bàn thắng trong vòng 19 phút của hiệp một. Còn U.21 Iran cũng vậy, mặc dù khởi đầu chậm chạp hơn nhưng cũng đã giành thắng lợi 3-0 trước U.21 Singapore.

Năm 2008, U.21 Thái Lan đã để thua U.21 Iran trong trận chung kết, vì thế Thái Lan quyết tâm đòi lại món nợ đó. Có lẽ vì thế mà ngay từ đầu, trận đấu cuối cùng của bảng B đã diễn ra rất sôi nổi. Hai đội ăn miếng trả miếng và trong 15 phút đầu của hiệp một, U.21 Thái Lan là đội chơi tấn công nhiều hơn, tạo ra một số cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn.

Cụ thể ở phút 15, lần lượt Gan Klipphueng (12) và Keeratikorn Ninlamat (19) đã có dịp thử tài thủ thành Mohammedreza Ghodratipour Hossein (1) trong 2 pha đối mặt.

 
U.21 Thái Lan (áo vàng) và U.21 Iran chơi ngang ngửa trong hiệp một - Ảnh: Khả Hòa

Tuy nhiên, thế trận sau đó nhanh chóng chuyển về cho các cầu thủ U.21 Iran.

Trong thời điểm từ phút 20 đến phút cuối cùng của hiệp một, thủ môn Thatpicha Auksongsri (1) đã làm việc hết sức vất vả. Anh đã phải trổ tài nhiều lần để cản phá những cú sút xa, cũng như những pha đánh đầu cận thành của các cầu thủ Iran. Trong đó đáng kể nhất là pha bỏ lỡ đáng tiếc của tiền đạo Ali Reza Jahan (9) - cầu thủ nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất ở trận ra quân - khi đối mặt với thủ môn của U.21 Thái Lan ở phút cuối cùng của hiệp một.

U.21 Iran bước vào hiệp hai chơi lấn sân hơn. Với thể hình to cao, các cầu thủ U.21 Iran liên tục có những pha dồn ép đối phương và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Trong đó, một lần nữa U.21 Iran có pha đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng từ tư thế trống trải Sarda Azmoun Khalil (11) lại sút bóng ra ngoài ở phút 60.

Cơ hội ăn bàn lại đến với U.21 Iran ở phút 69, vẫn là Sarda Azmoun Khalil (11) có pha đối mặt và ghi bàn mở tỷ số của trận đấu. Nhận đường chuyền chọc khe nhanh của Amin Jahan (7), Sarda đã thoát xuống rất nhanh và không như lần trước anh quyết định sút ngay. Thủ môn Thatpicha hoàn toàn bị khuất phục ở tình huống này.

 
U.21 Thái Lan đã cầm hòa U.21 Iran (áo đỏ) bằng lối chơi ngoan cường - Ảnh: Khả Hòa

Bị dẫn bàn, các cầu thủ U.21 Thái Lan vẫn chơi rất ngoan cường. Một phút sau bàn mở tỷ số, Nurul Sriyakem (14) đã đưa trận đấu về thế cân bằng, sau cú khứa lòng chính xác bên cánh trái, giúp U.21 Thái Lan san bằng tỷ số 1-1.

Hàng công của U.21 Thái Lan chơi khá tốt nhưng ở hàng thủ lại mắc rất nhiều sai sót, đặc biệt là liên tục để sổng cho đối phương có dịp đối mặt với thủ môn đội nhà. Nếu Amin Jahan (7), Sarda Azmoun Khalil (11), Behnam Barzay (10) và Ali Choopani (17) kết thúc tốt hơn, có lẽ tỷ số đã được gia tăng lên rất nhiều cho U.21 Iran.

Để hòa ở trận cuối, nhưng U.21 Iran vẫn nắm giữ vị trí nhất bảng B và sẽ gặp đội đứng nhì bảng A, còn U.21 Thái Lan sẽ gặp đội xếp nhất bảng A.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.