Chạm đáy

19/06/2010 22:27 GMT+7

Có thể coi trận hòa đầy ngao ngán của tuyển Anh trước Algeria là “đáy” của một biểu đồ phong độ của “Tam sư”. Không phải vì Algeria quá mạnh, cũng không phải do đội Anh “kỵ rơ” gì với họ cả, nhưng Algeria là đội bóng biết giữ mình và biết khai thác sự xuống phong độ của đối thủ.

Cả HLV Capello (phải) và thủ quân Gerrard không thể cứu vãn trận hòa nhạt nhòa của tuyển Anh - Ảnh: AFP

Có thể coi trận hòa đầy ngao ngán của tuyển Anh trước Algeria là “đáy” của một biểu đồ phong độ của “Tam sư”. Không phải vì Algeria quá mạnh, cũng không phải do đội Anh “kỵ rơ” gì với họ cả, nhưng Algeria là đội bóng biết giữ mình và biết khai thác sự xuống phong độ của đối thủ.

Nhiều cầu thủ trụ cột của tuyển Anh đã gần như mất tự tin một cách khó hiểu. Nếu có một lời giải thích, thì do họ đã bị vắt kiệt sức suốt mùa giải ngoại hạng nặng nhọc. Đúng lúc gặp Algeria, họ đang ở điểm thấp nhất của cả sức khỏe và tinh thần. Trong bóng đá, tinh thần nhiều khi chính là sức mạnh của cầu thủ. Đội Anh đã tỏ ra bất lực trước một Algeria mà lúc chưa vào trận họ cứ nghĩ là sẽ khuất phục khá dễ dàng. Sự hụt hẫng về đánh giá đối thủ dẫn tới sự mệt mỏi về tinh thần và sức lực.

Nhưng liệu đội Anh có còn những mặt mạnh? Tôi nghĩ là còn. Khi đã “chạm đáy” thì cũng là lúc một đội bóng hoàn hồn và bắt đầu cuộc “thoát đáy”. Tôi tin, đội Anh sẽ “thoát đáy” trong trận cầu quyết định cuối cùng trước Slovenia - đội đang có 4 điểm và đứng đầu bảng. Slovenia là đội bóng chơi khôn ngoan, không hề chói sáng nhưng lại khá hiệu quả. Đó là đội bóng dễ khiến các đối thủ lớn đánh giá nhầm về họ. Trong thực tế, đã có không ít “đại gia” phải ngã ngựa trước Slovenia do “bé cái nhầm” này. Nhưng ông Capello và các cầu thủ Anh đã ở vào thế không thể “nhầm” về sức mạnh của Slovenia. Họ sẽ phải hết sức cầu thị khi nghiên cứu kỹ lối chơi của đội bóng này, vì họ đang “từ dưới nhìn lên” chứ không phải “từ trên nhìn xuống”. Vị thế nhìn cũng quyết định cách nhìn. Đó chính là điều khiến tôi có thể tin rằng đội Anh sẽ vượt qua được Slovenia trong trận quyết đấu này của mình, dù cửa đã rất hẹp. Nhưng cửa hẹp thì vẫn còn cửa. Tuy Rooney đã tỏ ra bất mãn với các CĐV Anh và thốt ra những lời khó nghe, song có thể hiểu tiền đạo này chẳng qua là quá bức xúc với… chính mình, chứ không phải với ai khác. Rooney sẽ ghi bàn trong trận quyết định gặp Slovenia, tôi tin như vậy.

Dĩ nhiên, nếu đội Anh không thể “thoát đáy” thì cũng chẳng còn gì phải bàn. Nhưng mọi sự chưa phải đã kết thúc. Và tôi lại tin, nếu đội Anh vượt qua được Slovenia để vào vòng hai, họ sẽ đi xa hơn cách đây 4 năm.

Nhà thơ Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.