Champions League là nơi fan M.U chất chứa niềm tin vào David Moyes

09/04/2014 20:28 GMT+7

(TNO) Chỉ còn vài giờ nữa Manchester United sẽ bước ra sân Allianz Arena tại Munich đá trận lượt về tứ kết Champions League 2013-2014. Ngay tại thời điểm này, các fan hâm một Quỷ đỏ tại Việt Nam chỉ còn biết đặt hết hy vọng vào tài cầm quân của HLV David Moyes.

(TNO) Chỉ còn vài giờ nữa Manchester United sẽ bước ra sân Allianz Arena tại Munich đá trận lượt về tứ kết Champions League 2013-2014. Ngay tại thời điểm này, các fan hâm một Quỷ đỏ tại Việt Nam chỉ còn biết đặt hết hy vọng vào tài cầm quân của HLV David Moyes.

>> 5 hy vọng để M.U lật ngược thế cờ
>> Tăng hạng nhưng vị trí M.U vẫn rất thấp ở IFFHS
>> Bayern chấp nhận bại trận để chuẩn bị tiếp đón M.U

Một fan M.U có nickname là Jewel đã viết bài tự sự về nỗi lòng, sự lo lắng và rồi kỳ vọng vào một cuộc lội ngược dòng của Quỷ đỏ tại Munich.

Anh viết: "Một tuần trước thôi, chúng ta đã chứng kiến một “Moyes United” có thể làm được mọi thứ khi chơi một trận đấu tuyệt vời trước đội bóng mạnh nhất thế giới hiện tại. Một trận đấu đáng khen, về cả chiến thuật lẫn con người.

Nhiều người nghĩ rằng Moyes đã chỉ đạo các học trò dựng lên một chiếc xe buýt tiêu cực. 65% thời lượng kiểm soát bóng dành cho Bayern là một con số ấn tượng. Tuy nhiên, đôi khi số liệu không nói hết được thực tại của trận đấu.

Ở một số liệu quan trọng khác, chúng ta thấy rằng M.U thậm chí đã có nhiều cú sút trúng đích hơn cả Bayern Munich - và có ý kiến cho rằng chính Quỷ Đỏ xứng đáng giành chiến thắng trong trận đại chiến trên Old Trafford.


Fan M.U tại Việt Nam đặt lòng tin vào HLV David Moyes - Ảnh: Reuters

Đó là một chiến quả có ý nghĩa không nhỏ khi biết rằng Bayern hiện tại là đội bóng siêu cường - đội bóng đến từ hành tinh khác, như cách nhiều người vẫn gọi. Chính đội bóng ấy, một năm trước đã từng nghiền nát Barcelona hùng mạnh tới 7 bàn không gỡ qua hai lượt trận. Nhưng cũng chính đội bóng ấy, thậm chí còn hoàn thiện hơn năm ngoái, lại bị chặn đứng trên nước Anh bởi một đoàn quân gai góc trui rèn trong máu hiệp sĩ.

Đó có thể là đêm mà Moyes để lại dấu ấn đậm nét nhất kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Một đêm mà những toan tính của “The Chosen One” đã phát huy gần như tối đa hiệu quả và buộc người đồng nghiệp Pep Guardiola phải trầm trồ thán phục. Moyes đã tỏa sáng khi phải đối diện với thử thách lớn nhất từ khi nhậm chức.

Nhưng ngày mai, Moyes sẽ còn đối mặt với một thử thách thậm chí còn lớn hơn nữa. Đó là trận lượt về trên hiểm địa Munich. Một nơi không có nhiều kỷ niệm đẹp với Quỷ Đỏ.

Cũng giống như lượt đi, các nhà chuyên môn, báo đài, dư luận vẫn xếp M.U ở cửa dưới. Có người vẫn đặt cược vào một trận thắng hủy diệt; người khác thận trọng hơn tin vào một tỷ số sát nút. Nhưng mọi cánh cửa chưa hề và sẽ không bao giờ đóng sập hoàn toàn trước M.U.

M.U vẫn có những điểm tựa của riêng mình. Khi những xiềng xích tâm lý bị phá vỡ ngay tại Old Trafford, đoàn quân của David Moyes trở nên đáng gờm hơn bao giờ hết. Sự tự tin trở lại cùng binh hùng tướng mạnh là lợi thế của M.U. Và đừng quên, Quỷ Đỏ là đội bóng có thành tích thi đấu sân khách tốt nhất ở Anh.

Nhiều người cho rằng M.U hành quân tới nước Đức với áp lực đè nặng lên vai. Nhưng thật ra mọi chuyện không bi đát như vậy. Chính M.U mới là những người thoải mái tinh thần chứ không phải đội chủ nhà Bayern Munich. Đơn giản, trong ván cược thua - thắng sắp tới, cái “được” của M.U (hay Moyes) khi chiến thắng lớn hơn rất nhiều cái “mất” nếu thua trận.

Trận chiến này, dẫu có là chiến bại, các CĐV cũng chỉ thất vọng chứ không dám oán trách David Moyes. Không ai có quyền trách móc một đội bóng thua trận trước Bayern tại thời điểm này. Thậm chí, Moyes có thể rời nước Đức với cái đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh mà ngay cả Pep Guardiola cũng sẽ phải kính cẩn nghiêng mình.

Nhưng nếu với phép màu nào đó và M.U giành chiến thắng? Tất cả sẽ được tóm gọn trong câu thành ngữ “một bước lên tiên”. Moyes có thể ngạo nghễ bước ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt của những kẻ từng la hét ông với tâm thái của người chiến thắng - một viễn cảnh mới ngọt ngào làm sao!

Chiến thắng trong trận chiến với Bayern sẽ là một đòn bẩy danh vọng và uy tín của Moyes lên một đẳng cấp mới. Thậm chí, nó còn giá trị hơn số tiền 50 triệu bảng được duyệt chi cho mùa hè. Đó sẽ là một sự thừa nhận xứng đáng dành cho Moyes, thứ mà ông chưa bao giờ có kể từ khi kế nhiệm Sir Alex Ferguson.

Và sự thừa nhận này sẽ giữ chặt chiếc ghế của David Moyes để ông có thể thỏa sức thực hiện cuộc đại tái thiết trong mùa hè này. Lúc đó, Moyes đích thực là ông vua mới tại Old Trafford!".

Lĩnh Nam
(lược trích)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.