Chẳng cần xây móng!

11/10/2010 09:16 GMT+7

Ở những nền bóng đá kém phát triển, như… xứ ta chẳng hạn, có một thực trạng nghe mãi cũng nhàm. Đấy là tình trạng xây nhà từ nóc, ý nói xây dựng ĐTQG trước rồi mới loay hoay tìm kiếm lực lượng kế thừa, tham dự các cúp châu Á trước khi chính mình thật sự là CLB nhà nghề, mải vung tiền mua cầu thủ tứ xứ trước khi nghiêm túc nghĩ chuyện đào tạo cầu thủ cho chính mình…

Ở những nền bóng đá kém phát triển, như… xứ ta chẳng hạn, có một thực trạng nghe mãi cũng nhàm. Đấy là tình trạng xây nhà từ nóc, ý nói xây dựng ĐTQG trước rồi mới loay hoay tìm kiếm lực lượng kế thừa, tham dự các cúp châu Á trước khi chính mình thật sự là CLB nhà nghề, mải vung tiền mua cầu thủ tứ xứ trước khi nghiêm túc nghĩ chuyện đào tạo cầu thủ cho chính mình…

Tóm lại, bóng đá ở những nước kém phát triển thường không có một nền móng thật sự vững chắc mà cứ mải lo trang trí cho nóc nhà trông có vẻ đẹp. Sụp đổ bất cứ lúc nào là chuyện chẳng lạ.

Tuy vậy, thành công của đội tuyển Montenegro ở vòng loại Euro 2012 là điển hình cho thấy: người ta không nhất thiết phải tuân theo bất cứ bài bản định sẵn nào. Montenegro không cần “xây móng”, đơn giản vì đấy là thứ họ đã sẵn có.

Montenegro là đội tuyển trẻ nhất trong thế giới bóng đá, chỉ vừa được khai sinh cách đây 4 năm. Vào năm 2007, khi FIFA chính thức công nhận Montenegro là thành viên mới nhất – thành viên thứ 208 của đại gia đình bóng đá thế giới, đội này được xếp thứ 199 trong bảng xếp hạng FIFA. Vòng loại World Cup 2010 là giải bóng đá chính thức đầu tiên mà Montenegro tham dự. Vậy mà giờ đây, khi bước vào giải bóng đá thứ hai trong lịch sử non trẻ của mình, Montenegro lại đang là một trong vài đội bóng hiếm hoi toàn thắng ở vòng loại Euro 2012. Trước chuyến làm khách trên sân Anh trong đêm thứ Ba, Montenegro đã có 9 điểm sau 3 trận thắng liên tiếp trước Xứ Wales, Bulgaria và Thụy Sỹ.

Trên lý thuyết, nền bóng đá Montenegro còn quá mới mẻ. Nhưng trên thực tế, nhân vật Dejan Savicevic hiện giữ ghế chủ tịch LĐBĐ Montenegro đâu còn gì mới mẻ đối với giới hâm mộ bóng đá châu Âu. Savicevic từng vô địch Cúp C1/Champions League ở Red Star Belgrade và AC Milan, nói chung là từng nằm trong hàng ngũ các ngôi sao hay nhất thế giới (Quả bóng bạc châu Âu 1991).

Montenegro từng có Savicevic thì cũng chẳng lạ gì khi bây giờ họ lại đang có Mirko Vucinic – cầu thủ khoác áo AS Roma. Cách đây vài năm, Vucinic giữ một vai trò quan trọng ở Roma đến nỗi khi anh vắng mặt thì HLV Luciano Spalletti bỏ luôn vị trí tiền đạo trong đội hình, trở thành đội bóng đầu tiên trên thế giới chơi với sơ đồ 4-6-0. Và bóng đá Montenegro còn rất nhiều cầu thủ khác, đủ trình độ chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất tại châu Âu.

Thấy rõ thực lực trong tay, Savicevic và Zoran Filipovic – HLV đầu tiên của đội tuyển Montenegro, đã chuẩn bị lực lượng sẵn sàng từ khi các cầu thủ Montenegro còn đứng chung hàng ngũ với các cầu thủ Serbia trong một đội bóng thống nhất tại World Cup 2006. Ngay khi 2 nước cuối cùng trong liên bang Nam Tư cũ chia tay nhau, Filipovic đã có trong tay một đội tuyển đủ sức thi đấu ở bất cứ giải bóng đá nào. Thành tích thắng 8, hòa 8, thua 7 trong 23 trận đấu của Montenegro dưới thời Filipovic đã là ấn tượng đáng kể. Bây giờ, HLV Zlatko Kranjcar lại tiếp tục gây ấn tượng với những chiến thắng liên tiếp ở vòng loại Euro 2012.

Giả sử Savicevic mà còn chần chờ khi có cơ hội vào năm 2006, chắc gì bây giờ Montenegro có một đội tuyển “ngon lành” như thế!

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.