Chelsea sập bẫy Harry Redknapp

18/08/2011 14:21 GMT+7

(TNO) Luka Modric chưa bao giờ được xem là ngôi sao lớn, anh còn chưa thể sánh với Van der Vaart, Sneijder nói chi là Cristiano Ronaldo hay Messi. Tuy nhiên, chính những "tuyệt chiêu" PR của HLV Harry Redknapp, Chelsea đã sập bẫy...

Cuối cùng HLV Harry Redknapp cũng đồng ý bán Luka Modric cho Chelsea - Ảnh: AFP

(TNO) Luka Modric chưa bao giờ được xem là ngôi sao lớn, anh còn chưa thể sánh với Van der Vaart, Sneijder nói chi là Cristiano Ronaldo hay Messi. Tuy nhiên, chính những "tuyệt chiêu" PR của HLV Harry Redknapp, Chelsea đã sập bẫy...

Mới đây thôi, HLV Harry Redknapp đã buông tiếng thở dài sau khi được hỏi về tương lai của Modric và chưa hết, cuối cùng ông đã thừa nhận Tottenham cần phải bán tiền vệ người Croatia để củng cố lại ngân quỹ.

Luka Modric chuyển đến sân White Hart Lane từ Dinamo Zagreb với giá 16,5 triệu bảng hồi năm 2008. Từ đó đến nay anh đã 91 lần khoác áo Tottenham và ghi được 9 bàn thắng. Modric là ngôi sao lớn mà cựu HLV Juande Ramos mang về khi ông còn làm việc ở White Hart Lane. Dưới thời HLV Harry Redknapp, Modric được xem là "Frank Lampard" của Tottenham.

"Anh ấy là... địa ngục của giới cầu thủ và là ước mơ của hầu hết các HLV. Mỗi khi ra sân tập, anh ấy tập luyện như một... quái vật, không bao giờ biết phàn nàn cho dù vất vả đến đâu. Còn trên sân đấu, anh ấy chỉ một động tác giả cũng có thể cho các hậu vệ đối phương "ngửi khói"...", Jamie Redknapp, con trai của HLV Harry Redknapp và cũng là cựu đội trưởng của Tottenham, từng nhận xét như thế về Modric.

Được tung hô hết lời như thế, nhưng Modric chưa bao giờ là ngôi sao tối cần thiết ở Tottenham. Trong trận chung kết League Cup 2009 với M.U, Modric đã "biến mất" khi giáp mặt với Cristiano Ronaldo. Trận đó, M.U thắng 4-1 bằng loạt sút luân lưu và có một giai thoại về Modric là anh đã đến xin ông Redknapp đừng điền tên mình vào danh sách các cầu thủ sút những quả 11m vì... run.

Song Luka Modric hiện đang là "mục tiêu quan trọng mà Chelsea cần phải có", theo HLV Villas Boas. Trong hè này, Chelsea đã theo đuổi Modric sát sao và tiền vệ người Croatia cũng muốn chuyển tới sân Stamford Bridge. Thế nhưng, Tottenham luôn tỏ ra không có thiện ý bán người. Chelsea từng đưa ra giá 23 rồi 27 triệu bảng nhưng Tottenham đều lắc đầu.

Đỉnh điểm trong vụ chuyển nhượng của Modric là Chelsea tuyên bố có thể vừa trả tiền vừa cộng thêm tiền đạo Didier Drogba. HLV Redknapp rất "kết" chân sút người Bờ Biển Ngà nhưng trong quá khứ, các đội bóng của Redknapp đều không đủ khả năng hấp dẫn chân sút này. Dù Drogba bây giờ không còn phong độ như 2-3 năm trước nhưng anh vẫn đủ sức khoác áo một CLB như Tottenham...

Ông Harry Redknapp quả rất lợi hại. Ông biết chắc một khi Chelsea đã chọn người thì rất khó mà từ chối được, cả chủ quản lẫn cầu thủ được đề cập. Nhưng thay vì nôn nóng, ông lại chọn thái độ "lửng lơ con cá vàng" để thử thách lòng kiên nhẫn của đối thủ. Và một khi "cá cắn câu", ông vẫn tỏ ra thái độ tiếc nuối như vừa mất đi của quý, khiến cho đối thủ càng nhất mực tin tưởng rằng đã mua được hàng hiếm...

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.