Chỉ là đấu tập thôi

28/05/2012 13:24 GMT+7

(TNO) Một số người hẳn đã rất vui khi đội bóng của họ đánh bại Đan Mạch, Đức, Hà Lan ngay trước thềm Euro 2012. Nhưng đến tháng 6 tới đây, chính những người chiến thắng đó phải xem bại tướng của mình thi đấu tại Ba Lan và Ukraine qua màn hình ti vi.

(TNO) Một số người hẳn đã rất vui khi đội bóng của họ đánh bại Đan Mạch, Đức, Hà Lan ngay trước thềm Euro 2012. Nhưng đến tháng 6 tới đây, chính những người chiến thắng đó phải xem bại tướng của mình thi đấu tại Ba Lan và Ukraine qua màn hình ti vi.

>> HLV Del Bosque giữ Torres loại De Gea
>> Hàng loạt ngôi sao có nguy cơ lỗi hẹn Euro 2012
>> Đức và Hà Lan thất bại trong loạt giao hữu Euro 2012 đầu tiên

Tuyển Hà Lan thua Bulgaria 1-2
Các tuyển thủ Hà Lan thẫn thờ khi để thua Bulgaria 1-2 - Ảnh: Reuters

Khi Micanski ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách Bulgaria vào phút 93, các cầu thủ Hà Lan như Van Persie, Kuyt, De Jong như chết lặng. Nét lo âu cũng đã hiện lên trên nét mặt của HLV Bert van Marwijk.

Đội hình tinh nhuệ bậc nhất thế giới lại lơ là ở những phút cuối và chuốc lấy thất bại đáng trách trước đối thủ dưới cơ rất nhiều đến từ Đông Âu. Trong khi Hà Lan nằm trong "bảng tử thần" tại Euro năm nay, với những Đức, Đan Mạch, Bồ Đào Nha hùng mạnh và danh tiếng hơn nhiều.

Thật đúng lúc khi đội tuyển Đức của ông Joachim Loew cũng chẳng khá hơn. Tại Thụy Sỹ, Đức phải chịu năm bàn thua muối mặt (lần gần nhất nhận năm bàn thua là tháng 4.2004, Đức thua Romania 1-5) trong khi chỉ ghi được ba bàn vào lưới đối phương.

Có thể thấy ông Loew vô tư đưa những cầu thủ còn non kinh nghiệm như Stegen, Hoewedes, Schuerrle vào đá cùng Metersacker xuống dốc, tuyển Đức vỡ trận trước chủ nhà với một lý do duy nhất: Thụy Sỹ đã tận dụng cơ hội cực tốt.

Nicklas Bendtner ghi bàn trong trận thua Brazil 1-3
Tuyển Đan Mạch thất bại 1-3 trước Brazil - Ảnh: Reuters

Đan Mạch thất thủ 1-3 trước một Brazil lừng lẫy. Ở trận này, Brazil chơi với nhiều cầu thủ dự bị, dễ dàng ghi ba bàn ngay trong hiệp một. HLV Morten Olsen của Đan Mạch chỉ cần vài điều chỉnh nhỏ về chiến thuật thì đội bóng Bắc Âu đã có thể lấn lướt đội bóng vàng xanh để có bàn gỡ của Bendtner.

Đội bóng còn lại của bảng tử thần là Bồ Đào Nha bị thủ hòa không bàn thắng trước một đối thủ yếu toàn tập Macedonia ngay tại sân nhà. Trận này, Ronaldo cùng đồng đội bất lực trước một cái tên: Bogatinov, thủ thành của đội khách.

Thế nhưng điều đọng lại sau những trận giao hữu là gì?

Nếu muốn an toàn hay được khen ngợi, hãy bắt chước Pháp: chỉ đấu với Iceland và Estonia nhỏ bé để tìm niềm vui tầm thường hay bắt chước CH Czech: bắt nạt Israel và Hungary.

Hoặc như đương kim vô địch Tây Ban Nha, họ thừa sức đánh bại bất cứ đội bóng nào, thế nhưng sau khi thắng dễ Serbia, họ chỉ tìm đến những đối thủ nhẹ cân như Hàn Quốc và Trung Quốc để lôi kéo thêm khán giả cho giải La Liga của họ.

Tuyển Tây Ban Nha thắng Serbia 2-0
Tây Ban Nha có niềm vui chiến thắng trước Serbia dưới cơ - Ảnh: AFP

Chung quy lại, các đội bóng lo tìm đối thủ cho riêng mình không ngoài mục tiêu: tập huấn để rút gọn danh sách cuối cùng. Một trận thắng chẳng khiến họ có thêm 3 điểm và một trận thua cũng chẳng khiến họ bị loại khỏi Euro 2012.

Trước giờ khai mạc, những tin đồn kiểu như “cầu thủ trụ cột có nguy cơ chấn thương” hoặc “HLV lúng túng trong việc tìm đấu pháp” không ngoài mục đích tung hỏa mù. Thế nên Hà Lan có thất bại, Bồ Đào Nha có hòa hay Đức có thua thảm hại đi chẳng nữa, tất cả cũng chỉ là tương đối.

Những cổ động viên, những khán giả đương nhiên hiểu rất rõ điều đó. Hãy nhìn khán giả Đan Mạch vui vẻ hò reo khi đội nhà bị dẫn 0-3 hoặc cổ động viên Hà Lan hô vang “Van Persie” dù đội nhà thất trận cũng có thể nhận ra đối với họ, những trận đấu giao hữu không khác gì những buổi tập trước giờ G.

Trường Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.