Chuyện của HA.GL và Navibank Sài gòn

13/01/2010 11:12 GMT+7

Trận chung kết Cúp LĐBĐ TP.HCM - Navibank Cup chiều nay giữa Hoàng Anh Gia Lai và Navibank Sài Gòn không chỉ là trận đấu giữa 2 đội mạnh nhất giải tranh nhau chức vô địch cùng phần thưởng được coi là lớn nhất từ trước đến nay với một giải đấu giao hữu giữa các CLB là 250 triệu đồng. Cái khác được nhiều người quan tâm là bộ mặt của 2 đội này sẽ ra sao để có thể kỳ vọng hay không vào một V-League khó khăn đang chờ đợi họ sắp tới.

Trận chung kết Cúp LĐBĐ TP.HCM - Navibank Cup chiều nay giữa Hoàng Anh Gia Lai và Navibank Sài Gòn không chỉ là trận đấu giữa 2 đội mạnh nhất giải tranh nhau chức vô địch cùng phần thưởng được coi là lớn nhất từ trước đến nay với một giải đấu giao hữu giữa các CLB là 250 triệu đồng. Cái khác được nhiều người quan tâm là bộ mặt của 2 đội này sẽ ra sao để có thể kỳ vọng hay không vào một V-League khó khăn đang chờ đợi họ sắp tới.

Đoàn quân phố núi HA.GL đang muốn tìm lại vinh quang xưa. Ai cũng biết HA.GL là đội bóng tiên phong về đầu tư lực lượng, đình đám với vụ chuyển nhượng Kiatisak và đã thu về 2 chức VĐ V-League thuyết phục. Nhưng 4 năm qua, dù bầu Đức vẫn đầu tư lớn với các ngôi sao Lee Nguyễn, Thonglao, nhập tịch cho Sakda, Nirut... song HA.GL đã trải qua một chu kỳ gian truân, không chỉ mất hút trong 3 hạng đầu ở nhiều mùa giải mà có lúc tưởng chừng phải đi chung kết ngược. Kết quả đó không làm cho bầu Đức hài lòng và ông lại quyết tâm làm cuộc cách mạng trong mùa bóng này.

HA.GL ở các trận tại Navibank Cup đã cho thấy họ vận hành lối chơi, đấu pháp trơn tru. Song đừng quên giải đấu này không quy tụ các đội hay như Đà Nẵng, Bình Dương, ĐTLA, T&T Hà Nội hay XM Hải Phòng nên chiến thắng nếu có của HA.GL vào chiều nay cũng chỉ là một nguồn động viên chứ chưa nói lên điều gì ở V-League sắp tới.

Điều quan trọng lúc này của HA.GL là xây dựng tốt hơn tính kỷ luật, sự đoàn kết. Năm rồi từng rộ lên việc một số cầu thủ đi nhậu về khuya rồi đánh nhau (như vụ A Huỳnh) hay hiện tượng phe nhóm giữa một số cầu thủ Thái Lan với một nhóm khác và với Lee Nguyễn.

Còn với Navibank Sài Gòn, cho đến lúc này, tình cảm của người hâm mộ TP.HCM với đội bóng “xác TP.HCM, hồn Nghệ An” này vẫn chưa nhiều. Dù thầy trò HLV Vũ Quang Bảo rất cố gắng thi đấu để chinh phục người xem, song khán giả vẫn hờ hững. Cái khó lớn nhất của thầy trò Vũ Quang Bảo chính là dù họ được hậu thuẫn từ các cấp có trách nhiệm của TP.HCM nhưng trong lòng người mộ điệu bóng đá TP.HCM thì đội bóng mang tên mới này vẫn là con số 0.    

Có nhiều nguyên nhân khiến cho Navibank Sài Gòn chưa chinh phục được khán giả. Trước hết chính là đội bóng chưa có bề dày. Người hâm mộ rất công bằng khi đánh giá. Dù mang tên mới nhưng nếu là đội bóng từng có bản lĩnh, truyền thống thì trước sau gì cũng tạo được chỗ đứng. Navibank Sài Gòn với tiền thân là Quân khu 4 cũng chỉ mới là một tân binh ở V-League, chưa đủ sức thuyết phục người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Navibank Sài Gòn vẫn chưa thể hiện được lối chơi đẹp, điều mà người thành phố luôn muốn thấy. Thế nên họ phải chứng tỏ nhiều hơn, phải kiên nhẫn hơn trước các phản ứng của khán giả. Có vậy họ mới chinh phục được trái tim của người yêu bóng đá TP.HCM.

Quang Tuyến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.