Có bệnh mà giấu

23/04/2010 08:45 GMT+7

Tháng 3, Trưởng ban thanh lý tài sản, thuộc văn phòng Tổng cục thuế Anh quốc (HMRC), ông Andrew Andronikou, thông báo Portsmouth đang nợ khoảng “60-70 triệu bảng”. Nhưng mới đây nhất, cũng cơ quan nói trên lại đưa ra con số khủng khiếp hơn: Portsmouth mắc nợ 119 triệu bảng. Vì không thể trả được số tiền này, Portsmouth trước đó đã phải “nộp mình” cho chính phủ Anh. Để giải quyết con số khổng lồ trên, BLĐ Portsmouth dự tính sẽ bán cả đội hình ở hè này…

Tháng 3, Trưởng ban thanh lý tài sản, thuộc văn phòng Tổng cục thuế Anh quốc (HMRC), ông Andrew Andronikou, thông báo Portsmouth đang nợ khoảng “60-70 triệu bảng”. Nhưng mới đây nhất, cũng cơ quan nói trên lại đưa ra con số khủng khiếp hơn: Portsmouth mắc nợ 119 triệu bảng. Vì không thể trả được số tiền này, Portsmouth trước đó đã phải “nộp mình” cho chính phủ Anh. Để giải quyết con số khổng lồ trên, BLĐ Portsmouth dự tính sẽ bán cả đội hình ở hè này…

Trường hợp của Portsmouth quả thật đáng thương. Portsmouth mắc nợ gần 120 triệu, và nếu cộng thêm những khoản khác như của chủ cũ Sacha Gaydamak – thu được 10 trên tổng 30 triệu bảng và quyết định làm “từ thiện” luôn, nợ lương cầu thủ (mỗi tháng gần 2 triệu bảng), nợ Tottenham tiền chuyển nhượng thủ thành người Bosnia – Begovic… thì con số trên phải khủng khiếp hơn nhiều.

Mà trường hợp của Portsmouth cũng không phải là hy hữu ở Premier League. Nó có thể là vấn đề của M.U, Chelsea, Liverpool, chỉ có điều các đại gia này giỏi che đậy, bưng bít thông tin tốt thôi.

Như đến nay có ai biết được số nợ thật của M.U đâu. Mỗi khi nhà Glazer – chủ của M.U, công bố CLB đang mắc nợ đầm đìa, báo chí cũng chỉ biết được con số xấp xỉ 700 triệu bảng. Độc giả càng rối mù hơn khi hôm nay có thông tin M.U xếp nhất trong tốp những đội bóng giàu nhất thế giới, rồi ít hôm sau lại có tin Quỷ đỏ nợ như chúa chổm. Thật chẳng biết đâu mà lần. Và chơi sộp như Abramovich ở Chelsea, xóa nợ cho chính đội bóng ông đang làm chủ, thì ai biết được thực chất “The Blues” làm ăn lời lỗ ra sao. Cũng như ở Liverpool, năm ngoái công bố nợ 400 triệu bảng và vừa qua đã rớt xuống còn 296 triệu bảng, mặc dù 2 ông chủ George Gillett và Tom Hicks tiết lộ chỉ mới trả được tiền đáo hạn, chứ chưa đụng chạm gì đến nợ gốc…

Thật ra những trường hợp như Portsmouth, M.U, Chelsea hay Liverpool cũng chỉ là bề nổi. Được báo chí thường xuyên nêu tên cũng bởi bề dày “thành tích” quá nổi trội và, cũng chính vì là mảng đề tài hấp dẫn quá cho nên, đôi khi báo chí đã đi quá đà trong những con số. Thí dụ, họ - báo chí đưa tin M.U giàu nhất thế giới, chắc chắn sẽ dựa theo tài liệu của hãng kiểm toán nổi tiếng thế giới là Deloitte hoặc từ tạp chí Forbes, còn độc giả, ít ai rảnh để quan tâm đến cách làm thế nào các cơ quan này lấy được thông tin từ các đội bóng. Mà chắc gì khi Deloitte hay Forbes “xuống” moi tin từ M.U hay những đội bóng khác, họ lại được cung cấp đầy đủ chứng cớ rằng đội bóng chúng tôi đang lời-lỗ bao nhiêu!? Cuối cùng thì những con số mà độc giả đọc được trên mặt báo cũng chỉ ở mức tượng trưng, mang tính ước lệ nhiều hơn.

Vậy làm cách gì để biết được một đội bóng có “bệnh” mà giấu hay không? Rất khó biết, chỉ khi nào đến giai đoạn sinh tử như Portsmouth thì may ra.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.