Còn chút gì để nhớ

05/03/2010 09:35 GMT+7

Ngôi sao số 1 của V-League, Lee Nguyễn đã tập cùng CLB TP.HCM cả tuần qua. Tuy nhiên, ngay từ khi đến với đội bóng thành phố, Lee Nguyễn cho biết anh cần đội bóng này để tập duy trì phong độ, chứ không về đầu quân cho đội này.

Ngôi sao số 1 của V-League, Lee Nguyễn đã tập cùng CLB TP.HCM cả tuần qua. Tuy nhiên, ngay từ khi đến với đội bóng thành phố, Lee Nguyễn cho biết anh cần đội bóng này để tập duy trì phong độ, chứ không về đầu quân cho đội này.

Đấy hẳn là thông tin bình thường đối với người hâm mộ bóng đá và giới chuyên môn nói chung, bởi đẳng cấp và mức lương quá cao của Lee Nguyễn quả thật không tương xứng với trình độ của một đội bóng hạng Nhất như CLB TP.HCM.

Có thể tạm gọi Lee Nguyễn là ngôi sao đang sa cơ, sau lần bị HA.GL sa thải.

Thế nhưng, ngay cả khi đang sa cơ, tiền đạo người Mỹ gốc Việt vẫn không chọn bóng đá thành phố làm bến đỗ. Đấy hẳn là chi tiết khiến nhiều người tâm huyết với bóng đá thành phố không khỏi xót xa.

Có thời, bóng đá thành phố là điểm đến lý tưởng nhất cho mọi nhân tài của bóng đá Việt Nam, từng là nơi nuôi dưỡng hàng loạt thế hệ cầu thủ tài năng hàng đầu quốc gia.

Nhưng ngày ấy đã quá xa rồi. Bóng đá thành phố giờ lại là nơi chảy máu nhân tài nhiều nhất, còn người tài dù ở không xa thành phố nhưng vẫn ngoảnh mặt với bóng đá thành phố. Trường hợp của Lee Nguyễn đang là ví dụ sinh động nhất.

Một ngôi sao rất sáng mang tên Lee Nguyễn đang ở ngay giữa bóng đá thành phố, đang rất gần tầm với của những người làm bóng đá thành phố nhưng họ vẫn không với tới nổi.

Chẳng biết khi nhìn Lee tập cùng CLB TP.HCM nhưng tâm vẫn muốn rời thành phố, hướng về những khung trời bên ngoài đẹp hơn, những người điều hành bóng đá thành phố nghĩ gì?

Thu Cúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.