Con đường chiến thắng của Atletico Madrid

10/04/2014 15:15 GMT+7

(TNO) Atletico Madrid chỉ hơn 4 điểm so với khu vực rớt hạng ở La Liga khi Diego Simeone đến cầm quân vào tháng 12.2011. Bây giờ, tức chỉ sau 18 tháng, Simeone chẳng những vực dậy Atletico mà còn đem về cho đội chiếc Cúp Europa League, Cúp Nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha. Đáng kinh ngạc hơn, Atletico còn đang dẫn đầu giải La Liga, ở thời điểm cuộc đua chỉ còn 6 vòng và họ vào tận bán kết Champions League.

(TNO) Atletico Madrid chỉ hơn 4 điểm so với khu vực rớt hạng ở La Liga khi Diego Simeone đến cầm quân vào tháng 12.2011. Bây giờ, tức chỉ sau 18 tháng, Simeone chẳng những vực dậy Atletico mà còn đem về cho đội chiếc Cúp Europa League, Cúp Nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha. Đáng kinh ngạc hơn, Atletico còn đang dẫn đầu giải La Liga, ở thời điểm cuộc đua chỉ còn 6 vòng và họ vào tận bán kết Champions League.

>> HLV Simeone 'ngưỡng mộ' các cầu thủ Atletico Madrid
>> Hạ Barcelona, Atletico Madrid hiên ngang vào bán kết
>> Neymar cứu Barcelona thoát hiểm trước Atletico Madrid

 
"Tôi nhún nhường và làm việc cật lực" - Ảnh: Reuters

Từ đâu ra một sức mạnh kỳ lạ như thế? Đương nhiên, người ta phải nghe chính HLV Diego Simeone. Nhưng ông chỉ nói ngắn gọn về mình: "Nhún nhường và làm việc cật lực". Bản thân chi tiết này đã cho thấy Simeone khiêm tốn như thế nào, khác hẳn với Jose Mourinho luôn tranh thủ cơ hội để dẫn dắt báo giới về việc ông đã "chỉ đạo chiến thuật" như thế nào khi đội Chelsea của ông ghi bàn quyết định lúc trận đấu chỉ còn 3 phút!

Atletico quả có "nhún nhường và làm việc cật lực", nhưng chẳng ai vào được bán kết Champions League chỉ vì có hai đặc điểm ấy. Nói rằng Atletico "biết mình, biết người" thì chính xác hơn. Họ chủ động ném Barcelona ra khỏi Champions League đấy chứ!

Ở trận tứ kết lượt về, Atletico tuy chỉ thắng Barcelona 1-0 nhưng họ còn có 3 pha dứt điểm trúng cột hoặc xà. Họ sút cầu môn nhiều hơn, chuẩn hơn và nguy hiểm hơn Barcelona. Tỷ số đáng lẽ đã phải đậm hơn. Dù sao đi nữa, vẫn có những góc nhìn khác. Chẳng hạn, nếu người ta cứ soi mãi vào tỷ lệ giữ bóng có 29% của Atletico, thì cũng đành nói như HLV Simeone: "Nhún nhường"!

Hồi cúp C1 châu Âu mới được thành lập, Real Madrid vô địch suốt 5 mùa lên tiếp - một kỷ lục tồn tại đến tận bây giờ. Barcelona chính là đội đầu tiên loại được Real ở cúp C1. Vì đôi bên quá hiểu nhau nên dù Barcelona không được hào nhoáng như Real thì họ cũng biết phải làm gì để thắng gã khổng lồ ấy. Bây giờ, Atletico chính là đội đầu tiên kể từ năm 2007 thành công trong việc cản đường vào bán kết Champions League của Barcelona. Cũng vì họ đã hiểu quá rõ Barcelona!

 
Mỗi cá nhân ở Atletico Madrid đều phát huy hết khả năng - Ảnh: Reuters

Cần nhớ: đây là lần thứ 5 Atletico phải đối đầu với Barcelona ở mùa bóng này. Trong 4 trận trước (2 trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, trận lượt đi ở La Liga và trận lượt đi ở Champions League), Atletico chưa hề thất bại, họ chỉ thủng lưới 2 bàn. Khả năng chơi bóng bổng rất kém của Barcelona đã được Atletico khai thác tối đa. Có sự trùng hợp khá thú vị ở cái tỷ lệ 71%-29%. Thứ nhất, đấy là ưu thế về thời gian kiểm soát bóng của Barcelona. Atletico hiểu rõ sở trường Tiqui-taca của đối phương. Nhưng Tiqui-taca trở nên vô nghĩa nếu Barcelona chỉ làm chủ quả bóng ở khu giữa sân, chỉ chuyền ngang chứ không thể chuyền lên ở khu trung lộ. Các tiền vệ của Atletico đã biết cách buộc Barcelona phải chơi như thế. Ngược lại, tỷ lệ 71%-29% cũng chính là ưu thế của Atletico trong các pha tranh chấp bóng bổng. Khác biệt là ở chỗ: sở trường bóng bổng đã được Atletico tận dụng triệt để trong những pha bắn phá cầu môn Barcelona (và một trong những pha như thế đã trở thành bàn thắng quyết định của Koke)!

Atletico không có ngôi sao (ngôi sao duy nhất là Diego Costa đã không có mặt), nhưng mọi cầu thủ trong đội hình chính đều chơi hay hơn mọi ngôi sao bên phía Barcelona ở trận lượt về (và đấy là đội hình mạnh nhất Barcelona hiện có)! Simeone thành công trong việc biến các cầu thủ tầm thường trong tay mình thành một đội bóng ăn ý và mỗi cá nhân đều phát huy hết khả năng. Và ông thành công trong việc triệt phá sở trường của đối phương cũng như khai thác sở đoản của họ.

Đấy chính là chỗ nguy hiểm của Atletico Madrid. Họ không quá hay, nhưng rất mạnh, và khó định dạng!

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.