Cửa đã hẹp hơn với ManU

01/04/2010 09:23 GMT+7

Cho tới phút 90+2, tỉ số hòa 1-1 vẫn mang lợi thế rõ rệt về cho đội quân Ngài Ferguson. Nhưng chỉ một lúc sau, tai họa đã tới! Như cách đây 11 năm, nó đã tới với “Hùm xám”. Dù lần này tai họa chưa phải là thảm họa, nhưng cửa vào bán kết đã hẹp hơn với Manu, khi họ buộc phải thắng Bayern Munich với tỉ số 1-0 hoặc 3-1 trên sân nhà, điều tưởng dễ nhưng không hề dễ.

Cho tới phút 90+2, tỉ số hòa 1-1 vẫn mang lợi thế rõ rệt về cho đội quân Ngài Ferguson. Nhưng chỉ một lúc sau, tai họa đã tới! Như cách đây 11 năm, nó đã tới với “Hùm xám”. Dù lần này tai họa chưa phải là thảm họa, nhưng cửa vào bán kết đã hẹp hơn với Manu, khi họ buộc phải thắng Bayern Munich với tỉ số 1-0 hoặc 3-1 trên sân nhà, điều tưởng dễ nhưng không hề dễ.

Rất nhiều đội bóng khi để thua 1-2 trên sân khách, đã bị căng thẳng tâm lý khi thi đấu trên sân nhà và cái tỉ số 1-0 như “quả ngọt đầu cành” kia họ chẳng thể với tới.

Trong một trận cầu không có Robben, Bayern Munich đã chơi khá lúng túng trên hàng tiền đạo. Nhưng phải nói, ngay ở hiệp đầu, sự căng thẳng tâm lý hoàn toàn thuộc về chủ nhà. Phút thứ 2, từ một pha đá phạt góc bình thường, nhưng “Zorro-mặt-nạ-…nhựa” Demichelis đã tự mình trượt ngã khi theo kèm Rooney, và để tay săn bàn ngoại hạng này ung dung đệm bóng tung lưới Butt. Cú trượt ngã của Demichelis rõ ràng là cú trượt-tâm lý. Không chỉ anh, mà bất cứ hậu vệ nào được phân công kèm Rooney trong thời điểm này cũng đều rất lo lắng. Vì Rooney rất biết cách thoát khỏi sự kèm kẹp, vì anh tuy đá cao nhất trên hàng tiền đạo nhưng lại luôn biết cách ập từ dưới lên, từ ngoài vào, chứ không chỉ vẩn vơ đứng chờ bóng. Do đã nhiều mùa bóng đá vai tiền đạo lùi, nên cách di chuyển của Rooney là rất khó lường. Demichelis đã bị tâm lý khi kèm anh chàng “võ sĩ boxing” này-một cầu thủ có vẻ dềnh dàng nhưng lại quá nhanh nhẹn.

Sự tinh quái và khó lường của Rooney cũng chính là lối chơi của “Quỷ đỏ”. Họ có một HLV quá “cáo” và trong nhiều năm họ đã thành thục một lối chơi đa dạng, biến hóa, với một hàng tiền vệ vừa “chắc như cua gạch” vừa tích hợp được những chiêu thức rất “quái” một khi phải đối đầu với lối chơi pressing toàn sân của đối thủ.

Nhưng khen Rooney, thì cũng phải khen Ribery. Bayern Munich đã sở hữu một tiền vệ cánh siêu hạng! Những cú thoát bóng với tốc độ cao của Ribery, những cú sút vừa nhanh vừa có lực của anh luôn là mối đe dọa cho mọi khung thành. Khi có thêm Robben, Bayern Munich sẽ rất mạnh trong những pha xuống biên xiên chéo vào trung lộ, và Bayern Munich sẽ cân đối được hàng công của mình.

Dù cửa đã hẹp, nhưng hy vọng vẫn còn rất nhiều cho M.U. Họ là đội bóng luôn biết thoát hiểm vào phút chót. Ngay trên sân nhà Old Trafford, M.U sẽ chơi đòn phủ đầu và khi cần, họ lại chơi phòng ngự phản công như một cái bẫy. Đó là đội bóng có lối chơi tập thể khó lường và tinh quái nhất châu Âu hiện nay. Hơn cả Inter Milan của Mourinho. Hơn cả Barcelona của Guardiola. Có lẽ, cửa càng hẹp thì “Quỷ đỏ” lại càng thể hiện được bản lĩnh của mình.

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.