Đáng xấu hổ!

27/07/2010 00:50 GMT+7

Pháo sáng lại xuất hiện trên sân Hàng Đẫy chiều chủ nhật vừa qua, cảnh sát cơ động phải dùng dùi cui để trấn áp một số cổ động viên (CĐV) Hải Phòng quá khích, rồi bạo lực bùng phát sau trận đấu khi một vài phần tử quá khích đi theo ủng hộ đội khách XMHP manh động tấn công lại cả lực lượng làm nhiệm vụ được đài truyền hình phát đi phát lại nhiều lần trong 2 ngày qua, thật sự là hình ảnh đáng xấu hổ của bóng đá VN.

Pháo sáng lại xuất hiện trên sân Hàng Đẫy chiều chủ nhật vừa qua, cảnh sát cơ động phải dùng dùi cui để trấn áp một số cổ động viên (CĐV) Hải Phòng quá khích, rồi bạo lực bùng phát sau trận đấu khi một vài phần tử quá khích đi theo ủng hộ đội khách XMHP manh động tấn công lại cả lực lượng làm nhiệm vụ được đài truyền hình phát đi phát lại nhiều lần trong 2 ngày qua, thật sự là hình ảnh đáng xấu hổ của bóng đá VN.

Vấn nạn từ một số CĐV Hải Phòng hay “quậy” không phải bây giờ mới xảy ra mà đã từ nhiều mùa trước. Nhưng chẳng những nó không được dập tắt mà còn càng lúc càng leo thang như thách thức với những người có trách nhiệm từ BTC giải, VFF đến cả lực lượng công an. Mới hơn 1 tuần trước đây, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xử 8 CĐV Hải Phòng gây ra bạo loạn trong trận đấu với Thể Công năm rồi với nhiều hình phạt thích đáng. Nhưng có lẽ điều đó chẳng đủ sức răn đe khi liên tiếp trong 2 tuần liền, CĐV Hải Phòng lại “chứng tỏ” mình không chỉ bằng pháo sáng, những lời lẽ thô tục nhắm vào trọng tài, cầu thủ và cả những CĐV chân chính khác, mà còn đánh trả lại công an, coi pháp luật không ra gì.

Trong phạm vi quyền lực của mình, VFF cũng đã làm đủ cách từ phạt tiền đến treo sân, từ việc tăng cường phối hợp an ninh trong những trận có XMHP đá để đảm bảo an toàn cho trận đấu, đến việc cấm CĐV Hải Phòng đi theo nhóm đến sân khách vô thời hạn. Nhưng các hình phạt đó chẳng khác nào gãi ngứa vì một vài phần tử quá khích không chỉ thích làm loạn trên sân nhà mà bây giờ lan ra các sân phía Bắc. Đầu mùa là sân Ninh Bình, sân Nam Định, bây giờ là sân Hàng Đẫy. Ở Anh, Hiệp hội bóng đá và cảnh sát nước này đã lập ra danh sách phần tử gây rối để cấm đến tất cả các sân trên toàn châu Âu. Ở Argentina vừa rồi, LĐBĐ nước này cũng thông báo danh sách các CĐV hay gây sự dán cả tên tuổi, hình ảnh ở các sân, cấm không cho vào sân cổ vũ, thậm chí cấm đi Nam Phi ủng hộ cho đội nhà.

Khán giả Hải Phòng vốn rất văn minh và hết lòng thương yêu đội nhà. Nhưng không hiểu sao vẫn có một bộ phận CĐV chỉ thích gây nên những điều phiền toái. Không thể cho rằng do cảnh sát dùng bạo lực trấn áp rồi phản kháng để bào chữa cho những hành vi manh động của mình. Chừng nào mà bộ phận khán giả này chưa thật sự tu tỉnh để sửa mình thì vẫn chưa thể ngăn ngừa bạo lực. Hơn lúc nào hết, cần có sự đồng lòng và quyết tâm làm triệt để của các cấp có trách nhiệm ở Hải Phòng cũng như các địa phương khác và VFF.

Quang Tuyến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.