Đau đầu với cách xếp hạng của UEFA

09/12/2011 08:04 GMT+7

(TNO) Vòng bảng Champions League vừa kết thúc và vòng bảng Europa League cũng sẽ kết thúc giữa tuần sau. Khi nói đến thời điểm kết thúc vòng bảng ở các giải bóng đá do UEFA tổ chức, ai cũng thấy rõ một sự phức tạp đến bực bội: người hâm mộ không thể biết chắc đội nào xếp trên, trong trường hợp có nhiều đội đồng điểm với nhau.

(TNO) Vòng bảng Champions League vừa kết thúc và vòng bảng Europa League cũng sẽ kết thúc giữa tuần sau. Khi nói đến thời điểm kết thúc vòng bảng ở các giải bóng đá do UEFA tổ chức, ai cũng thấy rõ một sự phức tạp đến bực bội: người hâm mộ không thể biết chắc đội nào xếp trên, trong trường hợp có nhiều đội đồng điểm với nhau.

Vẫn biết, UEFA luôn lấy kết quả đối đầu trực tiếp làm chỉ số phụ quan trọng nhất để xếp hạng các đội đồng điểm. Nhưng khi bất chợt nhìn vào bảng xếp hạng và thấy có đội đồng điểm, ai mà nhớ nổi kết quả đối đầu trực tiếp của các đội bóng liên quan là như thế nào? Hai đội đã khó, nếu là ba đội đồng điểm thì càng phức tạp.
    
Có hai cách xếp hạng phổ biến trong bóng đá đỉnh cao. Một cách xem trọng kết quả đối đầu trực tiếp, như vừa nêu. Cách còn lại là xem trọng hiệu số bàn thắng bại. FIFA luôn chọn nguyên tắc sau. Và xin nói luôn: đây là một trong những chỗ hiếm hoi mà FIFA tỏ ra văn minh hơn UEFA.

Thật ra, không thể nói cách xếp hạng nào hay hơn, vì đây là chuyện cảm tính. Chỉ có điều: theo nguyên tắc xếp hạng của UEFA thì người hâm mộ không thể nhìn qua bảng điểm và nói ngay đâu là đội xếp trên giữa những đội đồng điểm. Cách xếp hạng của FIFA tiện lợi hơn trong khía cạnh phục vụ người hâm mộ.
    
Trong cách xếp hạng của UEFA, đội Sporting Lisbon chắc chắn vượt qua vòng bảng Europa League ở thời điểm chỉ mới kết thúc lượt đi (Sporting thắng 3 trận, được 9 điểm, các đội còn lại đều hòa với nhau, mỗi đội 2 điểm sau 3 loạt trận, thế là Sporting hoàn toàn yên tâm). Điều này vừa phi lý, vừa phản chuyên môn. Nếu xếp hạng theo nguyên tắc của FIFA thì làm gì có chuyện toàn bộ các trận lượt về của Sporting đều thừa thãi!
    
Năm nào, ở vòng chung kết EURO từng có chuyện hy hữu: nếu Đan Mạch và Thụy Điển hòa nhau 2-2 trong trận cuối cùng thì Ý dù có thắng Bulgaria đến 10-0 cũng vẫn bị loại. Nói cách khác, coi như Ý bị loại từ trước khi bóng lăn, dù họ không thua trận nào. Đấy cũng là do nguyên tắc xếp hạng quá phản khoa học của UEFA. Không thể có tình trạng như thế, nếu xếp hạng theo nguyên tắc của FIFA.
    
Bóng đá, cũng như cuộc đời, phát triển nhờ những việc sửa sai liên tục. Cách xếp hạng của UEFA kém cỏi đến thế, vậy mà họ chẳng bao giờ công nhận sai lầm - kể cả khi sai lầm ấy đã xảy ra như một sự thật rành rành tại EURO 2004. Ai bảo UEFA là tốt đẹp hơn FIFA?

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.