Đoạn kết đáng xem

19/07/2010 00:42 GMT+7

Không như mong đợi, trận đấu được xem là chung kết sớm giữa 2 đội xếp nhất nhì bảng tổng sắp là Hà Nội T&T và Cao su Đồng Tháp (CSĐT) trên sân Hàng Đẫy vào hôm qua lại gây thất vọng. Dù 2 đội rất cố gắng nhưng người xem vẫn có cảm giác đội bóng đến từ ĐBSCL không bộc lộ tham vọng lật đổ đối phương.

Không như mong đợi, trận đấu được xem là chung kết sớm giữa 2 đội xếp nhất nhì bảng tổng sắp là Hà Nội T&T và Cao su Đồng Tháp (CSĐT) trên sân Hàng Đẫy vào hôm qua lại gây thất vọng. Dù 2 đội rất cố gắng nhưng người xem vẫn có cảm giác đội bóng đến từ ĐBSCL không bộc lộ tham vọng lật đổ đối phương.

Tuy nhiều lúc chơi hay hơn, cầm bóng tạo ra cơ hội tốt hơn, nhưng có vẻ như các chân sút CSĐT hoặc quá trạng thái hoặc thiếu quyết tâm trong những tình huống xử lý của mình nên không cho thấy họ muốn thắng Hà Nội T&T. Vậy là một lần nữa, CSĐT tự loại mình ra khỏi cuộc tranh chấp ngôi cao mà họ hằng mong đợi từ 14 năm qua (ĐT vô địch lần cuối vào năm 1996).

Thế là cuộc chiến tranh chấp ngôi vô địch giờ đây chỉ còn diễn ra giữa Hà Nội T&T và Becamex Bình Dương (BD). Đội BD bắt đầu cho thấy tham vọng trở lại sau loạt trận sa sút và dù vẫn còn cách 2 điểm với đội bóng thủ đô nhưng hoàn toàn có thể gây bất ngờ ở cuối mùa giải. Với thực lực vẫn nhỉnh hơn nhiều đối thủ và nếu chơi quyết tâm, đoàn kết thì khó đội bóng nào cản được đường của BD. Cơ hội sẽ đến với BD vào giữa tuần này khi họ gặp Vissai Ninh Bình, đội mà BD đã đè bẹp đến 4-0 trên sân Gò Đậu, trong khi cùng lúc Hà Nội T&T đối mặt với Xi măng Hải Phòng rất khó nhai. Nếu BD thắng mà đội của bầu Hiển bị cầm chân thì giấc mơ đoạt cúp của thầy trò Phan Thanh Hùng sẽ gặp trở ngại không nhỏ. Vì ở lượt trận 21 vào chủ nhật 25.7, khi BD gặp Hà Nội T&T tại sân Gò Đậu, đó chính là trận chung kết thật sự không dễ dàng cho đội bóng thủ đô.

Khi BD vào guồng trở lại, hy vọng những vòng đấu còn lại của V-League sẽ đáng xem hơn.

Đ.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.