Domenech, xin đừng bảo thủ nữa!

17/06/2010 00:21 GMT+7

Sau những loạt trận đầu tiên, Pháp là một trong những ông lớn để lại nhiều sự thất vọng nhất. Sở hữu trong tay rất nhiều hảo thủ, nhưng trong những năm gần đây, chưa bao giờ đội tuyển Pháp của HLV Domenech để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả hâm mộ. Thành công nhất là chức á quân tại Đức 4 năm về trước, nhưng có lẽ đó là nhờ khát khao, nỗ lực cuối cùng của một thế hệ vàng như Zidane, Trezeguet, Makelele, Thuram... trước khi từ giã sân cỏ. Còn những trận đấu gần đây là sự thất vọng đến cùng cực.

HLV Đặng Phương Nam - Ảnh: B.D

Sau những loạt trận đầu tiên, Pháp là một trong những ông lớn để lại nhiều sự thất vọng nhất. Sở hữu trong tay rất nhiều hảo thủ, nhưng trong những năm gần đây, chưa bao giờ đội tuyển Pháp của HLV Domenech để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả hâm mộ. Thành công nhất là chức á quân tại Đức 4 năm về trước, nhưng có lẽ đó là nhờ khát khao, nỗ lực cuối cùng của một thế hệ vàng như Zidane, Trezeguet, Makelele, Thuram... trước khi từ giã sân cỏ. Còn những trận đấu gần đây là sự thất vọng đến cùng cực.

Có trong tay Ribery, Anelka, Malouda, Gourcuff, Toulalan, Gallas, Henry là ước mơ của bất cứ HLV nào trên thế giới. Nhưng chính cái tập thể đầy sao ấy trong tay Domenech đã trở nên vô hồn một cách đáng sợ. Ribery vẫy vùng một cách tuyệt vọng bên phía cánh trái, còn bên cánh ngược lại Govou còn để lại sự thất vọng hơn khi hầu như không hiện diện trong suốt trận đấu. Người ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Gourcuff, một trong những nhạc trưởng xuất sắc nhất League 1 nhưng bây giờ chơi như một anh học việc.

Đến lão làng như Anelka cũng chơi vật vờ trên sân. Rõ ràng là tuyển Pháp đã có quá nhiều vấn đề mà chính một ngôi sao điềm đạm như Zidane cũng đã phải lên tiếng chỉ trích. Về chuyên môn, việc để Anelka đá tiền đạo mũi nhọn duy nhất là một sai lầm, bởi anh chưa bao giờ mạnh trong việc càn lướt, gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương như những gì mà người đồng đội của anh ở Chelsea là Drogba vẫn thường làm.


Ảnh: Reuters

Chính vì vậy mà cầu thủ này thường xuyên lùi về để nhận bóng và tổ chức, điều này làm cho áp lực trước khung thành của Uruguay gần như bằng không và vô tình còn giẫm lên vị trí của Gourcuff. Việc không sử dụng Malouda, một cầu thủ đang có phong độ tốt cũng là điều không thể hiểu nổi. Không những thế, các vị trí trên hàng công của tuyển Pháp thường xuyên chơi quá xa nhau và gần như không có sự hỗ trợ cho nhau.

Đội tuyển Pháp hiện tại không ngôi sao, không thủ lĩnh, cũng không thể hiện được một tinh thần quyết tâm, tất cả chỉ là một tập thể nhợt nhạt và thiếu sức sống. Tất cả là lỗi của Domenech, HLV luôn bảo thủ với những quyết định kỳ lạ. Chính ông chứ không phải ai khác đã khiến tuyển Pháp không dám chơi và cống hiến hết mình. Đội tuyển Pháp phải thay đổi, Domenech phải thay đổi, nếu không họ sẽ lại là sự thất vọng lớn nhất của World Cup lần này.

HLV Đặng Phương Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.