Dunga và Ronaldinho

06/03/2010 09:13 GMT+7

1 Siêu sao (hoặc ít ra là siêu sao số 1 thế giới cách nay khoảng 3-4 năm) Ronaldinho coi như không còn hy vọng dự World Cup nữa. HLV Dunga của đội Brazil chỉ nói bóng gió, như một cách giải thích vì sao ông hoàn toàn ngó lơ Ronaldinho trước thềm World Cup 2010: “Pele từng có lúc là cầu thủ số 1 thế giới”. Nói vậy, người nghe cứ việc hiểu rằng Ronaldinho cũng từng có lúc rất hay, nhưng nay thì đã hết thời (như Pele)!

1 Siêu sao (hoặc ít ra là siêu sao số 1 thế giới cách nay khoảng 3-4 năm) Ronaldinho coi như không còn hy vọng dự World Cup nữa. HLV Dunga của đội Brazil chỉ nói bóng gió, như một cách giải thích vì sao ông hoàn toàn ngó lơ Ronaldinho trước thềm World Cup 2010: “Pele từng có lúc là cầu thủ số 1 thế giới”. Nói vậy, người nghe cứ việc hiểu rằng Ronaldinho cũng từng có lúc rất hay, nhưng nay thì đã hết thời (như Pele)!

Bạn có biết vì sao người ta gọi cầu thủ Carlos Caetano Bledorn Verri Silveira là Dunga khi cầu thủ này tập tễnh bước vào bóng đá đỉnh cao hồi đầu thập niên 1980? Vì Dunga là cách viết theo tiếng Brazil của Dopey – chú lùn Ngốc Nghếch trong “Bạch Tuyết và 7 chú lùn”. Dunga chưa bao giờ là cầu thủ tiêu biểu cho trường phái thông minh, sáng tạo trong bóng đá Brazil. Thế nên, có vài chi tiết chúng ta không lấy làm lạ trong việc Dunga coi như đã loại Ronaldinho ra khỏi danh sách tham dự World Cup. Thứ nhất, Dunga không cần, thậm chí không muốn thấy “nghệ sĩ” Ronaldinho trong đội hình Brazil. Thứ hai, cách giải thích của Dunga có chút gì đấy gượng ép: ông ta muốn nói một câu sáng tạo (vốn không phải là sở trường) trong khi kết quả đạt được chỉ là một câu… thiếu thông minh!

2 Dù không phải là tất cả, chắc chắn vẫn có không ít người hâm mộ thán phục phong độ cũng như đẳng cấp của Ronaldinho dưới màu áo Milan mùa này. Anh không chỉ chơi xuất sắc mà còn gây ảnh hưởng rất quan trọng đến lối chơi toàn đội ở Milan. Có đến 1.001 cách để Dunga giải thích vì sao ông không gọi ngôi sao 29 tuổi Ronaldinho vào đội tuyển Brazil. Dunga thậm chí không cần giải thích. Nhưng giải thích rằng Ronaldinho rồi cũng phải đến lúc về vườn như Pele thì lại quá kém. Lúc ấy không thể là ngay bây giờ!

3 Có người lên mạng phân tích về tầm ảnh hưởng của Ronaldinho đối với toàn đội để khen ngợi anh, để kêu gọi các cổ động viên Brazil gây áp lực yêu cầu Dunga gọi Ronaldinho vào đội tuyển. Yêu nhau như thế… bằng mười ghét nhau. Tầm ảnh hưởng càng lớn, đấy càng là lý do để Dunga loại bỏ Ronaldinho. Dunga cũng như đội tuyển Brazil đâu thể đánh đu với số phận, đâu thể hồi hộp chờ xem kết quả phụ thuộc vào một ngôi sao có tầm ảnh hưởng tuyệt đối!

Hồi Brazil dự World Cup 1994, Rai (em ruột huyền thoại Socrates) cũng có ảnh hưởng, có tầm vóc lớn như Ronaldinho bây giờ. Rai chơi dở trận đầu, Dunga bước lên tiếp quản chiếc băng thủ quân của Rai và góp công lớn nhất giúp Brazil trở lại ngôi vô địch World Cup. Brazil liệu có thành công nếu hoàn toàn phụ thuộc vào Rai?

Ở đội tuyển Anh, chẳng ai khen ngợi Crouch. Anh ta không giỏi, cũng không gây ảnh hưởng đối với toàn đội (theo nghĩa không có Crouch thì đội Anh cũng chẳng suy yếu). Nhưng chính vì đặc điểm ấy, Crouch lại trở nên quan trọng. Vào sân là tạo được khác biệt, nhờ chiều cao và sức đe dọa đối với hàng thủ đối phương. Không vào sân… thì thôi, chẳng hại gì. Thế nên, Crouch sẽ được dự World Cup. HLV Capello của đội Anh đâu cần giải thích?

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.