Fernando Torres - tấm thân "pha lê"

11/08/2011 13:19 GMT+7

(TNO) Nếu đem so với Arjen Robben, cầu thủ được ví có đôi chân... "pha lê" - rất dễ bị chấn thương, thì Fernando Torres không hề kém cạnh, thậm chí anh còn "mỏng manh" hơn. Torres thuộc "hàng" dễ vỡ!

Fernando Torres lại gặp phải chấn thương khi mùa giải mới vẫn chưa diễn ra - Ảnh: AFP

(TNO) Nếu đem so với Arjen Robben, cầu thủ được ví có đôi chân... "pha lê" - rất dễ bị chấn thương, thì Fernando Torres không hề kém cạnh, thậm chí anh còn "mỏng manh" hơn. Torres thuộc "hàng" dễ vỡ!

Trong trận giao hữu giữa Tây Ban Nha (TBN) và Ý rạng sáng nay 11.8 (giờ VN), Fernando Torres chỉ thi đấu vỏn vẹn 15 phút do dính một chấn thương ở đầu. Hiện tại chưa có thông báo chính thức về tình trạng chấn thương của ngôi sao người TBN nhưng nhiều khả năng anh sẽ không kịp bình phục để dự trận đấu mở màn ở Premier League cùng CLB Chelsea.

Không có sự góp mặt của Torres quả thật là tổn thất lớn đối với Chelsea ở mùa giải mới. Tất nhiên các tín đồ của "The Blues" cũng không khỏi tiếc nuối. Bởi dưới sự chỉ dẫn của tân HLV Villas-Boas, tiền đạo người TBN có vẻ như đã tìm lại được chính mình. Trong đợt thi đấu giao hữu vừa qua, "bản hợp đồng có giá trị 50 triệu bảng" của Chelsea đã được giới chuyên môn ca ngợi rất nhiều.

Nếu không thể ra sân trong trận khai mạc, cũng như một vài trận sau đó, điều đó cũng đồng nghĩa vấn nạn chấn thương ngay sát mùa giải mới vẫn chưa buông tha Torres.

Còn nhớ ở trận chung kết World Cup 2010 giữa TBN và Hà Lan, trong một nỗ lực tăng tốc cuối trận, Torres đã dính chấn thương dù không va chạm với ai. Kết quả chụp cộng hưởng sau đó cho thấy anh bị tổn thương gân kheo. Và với chấn thương trên chân sút của Liverpool (khi đó) đã phải ngồi ngoài hết 20 ngày.

Bắp chân (trái), gân khoeo (phải), đùi (phải), mắt cá chân (phải), hông, cánh tay và mới đây là đầu... là những chấn thương mà Torres luôn dính phải. Rất ít có cầu thủ nào gặp nhiều chấn thương ở nhiều "địa chỉ" giống như anh. Và cũng có rất ít cầu thủ có thể tồn tại được lâu nếu dính phải chấn thương nhiều như Torres.

Torres chuyển tới Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm ngoái với mức giá kỷ lục 50 triệu bảng. Tuy nhiên anh vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ sân Stamford Bridge khi chỉ ghi được một bàn thắng ở Premier League.

Biệt danh của Torres là "El Nino", theo tiếng TBN là "thần đồng", còn đối với người Việt Nam khi nhắc đến biệt danh trên dễ khiến liên tưởng đến "cơn bão El Nino" nổi tiếng năm nào, rất khủng khiếp nhưng cũng mau lụi tàn.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.