Hai người “Hùng” ở B.Bình Dương

02/08/2010 09:05 GMT+7

Ở đội bóng đất Thủ lúc này, có hai người tên Hùng đang mang theo những nỗi niềm trăn trở. Chín mươi phút trên sân Bình Dương chiều qua như một cuốn phim quay chậm về cuộc sống của họ trong buổi giao thời của một đội bóng đang bước qua thời hoàng kim. Đó là HLV Dương Ngọc Hùng và trung vệ Lưu Ngọc Hùng.

Ở đội bóng đất Thủ lúc này, có hai người tên Hùng đang mang theo những nỗi niềm trăn trở. Chín mươi phút trên sân Bình Dương chiều qua như một cuốn phim quay chậm về cuộc sống của họ trong buổi giao thời của một đội bóng đang bước qua thời hoàng kim. Đó là HLV Dương Ngọc Hùng và trung vệ Lưu Ngọc Hùng.

Chiều qua, HLV Dương Ngọc Hùng ngồi trong khu kỹ thuật, âu sầu và thầm lặng. Dưới sân, cầu thủ B.Bình Dương bế tắc trong trận thứ 2 liên tiếp không ghi được bàn thắng nào. Trên khán đài, chẳng mấy ai coi vị HLV người Bình Định là thuyền trưởng của B.Bình Dương. “Ông Hiệp ơi, thay người đi”, “Ông Hùng có biết huấn luyện không vậy? sao lại thay Lee Nguyễn…”.

Sự xuất hiện của HLV Dương Ngọc Hùng ở băng ghế huấn luyện B.Bình Dương vẫn quá đỗi nhạt nhòa trong mắt người hâm mộ kể từ khi ông đến. May mắn cũng chẳng mỉm cười với B.Bình Dương hay với chính bản thân ông khi trong cơ hội mười mươi cuối trận, bàn thắng của Anh Đức lại bị cột dọc từ chối. Sau trận đấu, ông Hùng thừa nhận: “Tôi rất khao khát được nắm đội bóng lớn như B.Bình Dương, nhưng đội lại quá xui xẻo trong những trận đấu vừa qua”. Hợp đồng với B.Bình Dương của ông Hùng còn đến 4 trận nữa, nhưng trong mắt nhiều người, câu chuyện của HLV này ở B.Bình Dương đã kết thúc.

Còn trung vệ Lưu Ngọc Hùng đã lẻ loi ở B.Bình Dương sau ngày anh rời CLB TP.HCM từ giữa mùa giải. Hàng thủ B.Bình Dương toàn những cầu thủ có “số má” và nổi tiếng có quyền lực. Thế nên Ngọc Hùng từng thừa nhận anh cảm thấy bất an khi ở đây. Ngày HLV Đặng Trần Chỉnh rời B.Bình Dương, Ngọc Hùng cảm thấy nỗi lo càng lớn vì chỗ dựa lớn của anh ở B.Bình Dương đã không còn. Được ra sân đá chính chiều qua Ngọc Hùng vui lắm. Anh đã có 90 phút thi đấu đầy nỗ lực và được khán giả khen ngợi. Sự phối hợp ăn ý giữa Ngọc Hùng và Osita khiến nhiều khán giả quên đi hình ảnh của Chí Công, vốn là công thần của B.Bình Dương từ đầu mùa, nhưng cũng là điểm yếu của đội trong chuỗi trận vừa qua. Tan trận, Ngọc Hùng tay bắt mặt mừng với những người quen ở TP.HCM đi theo ủng hộ N.Sài Gòn. Nhưng sau 90 phút trên sân Bình Dương ấy, niềm hạnh phúc của anh liệu có kéo dài?

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.