Có lẽ nổi nhất tại châu Âu trong mùa bóng vừa qua không phải là cái tên lẫy lừng như Messi hay Ronaldo mà lại là những nhà đương kim và á quân Champions League: Wesley Sneijder và Ariel Robben. Một người là “bộ não” của những nhà đương kim vô địch Inter Milan với cú ăn ba lẫy lừng. Còn người kia kết hợp với Frank Ribery tạo nên “đôi cánh” thiên thần mà chính nhờ đôi cánh ấy đã giúp Bayern Munich bay tới trận chung kết Champions League và giành cú đúp ở Bundesliga sau nhiều mùa giải thất bát.
|
Còn nếu chúng ta có nói Bayern Munich sống và bay bổng nhờ phong độ của Robben thì cũng không hề quá lời. Bởi hầu hết những pha lên bóng của nhà đương kim vô địch nước Đức đều phải qua “đôi chân pha lê” ấy. Những cú đảo chân thoăn thoắt mà bóng vẫn dính vào chân, những pha “vờn” bóng với độ dẻo đáng kinh ngạc đều dễ dàng khuất phục những hậu vệ rắn mặt nhất. Và nổi bật nhất là những bàn thắng đến từ nhiều góc độ, nhiều phong cách khác nhau nhưng đều có một điểm chung là rất đẹp. Đó có thể là những cú “lắc” bóng vào trong và tung ra cú “mu lai má” không thể cản phá, đó cũng có thể là những pha bứt tốc độ để đối mặt với thủ môn và dứt điểm hiểm hóc bằng những cú xỉa bóng ngoạn mục, và đặc biệt là những pha làm bàn không tưởng như pha sút vô-lê trong trận gặp M.U hoặc pha sút phạt ở một góc rất hẹp trong trận gặp Werder Bremen.
|
Nếu Robben bình phục hoàn toàn, thật may mắn cho HLV Van Marwijk khi ông được sở hữu bộ đôi hoàn hảo này. Không những thế, ông còn có những cơn đau đầu dễ chịu khi chọn lựa đội hình bởi có quá nhiều cầu thủ xuất sắc. Nhưng chắc chắn trong đầu ông đã hình thành những bộ khung mà ở đó không thể thiếu những gương mặt quen thuộc: Van Persie trong vai trò tiền đạo cắm, ở 2 bên cánh sẽ là Robben và Dick Kuyt; cặp tiền vệ trung tâm sẽ là Van Bommel và nhạc trưởng Sneijder. Với đội hình tấn công trong mơ này thì Hà Lan sẽ sẵn sàng làm nên những cơn “cuồng phong” màu da cam chứ không đơn thuần chỉ là những cơn lốc nữa.
HLV Đặng Phương Nam
Bình luận (0)