Hồn Thể Công, da Thanh Hóa

06/01/2010 09:08 GMT+7

Nghe tin đội Thanh Hóa đang quyết chí thi đấu với SHB Đà Nẵng để tranh Siêu cúp vào ngày 23.1 này, nhiều người vừa mừng xong lại…buồn xìu. Như tôi chẳng hạn. Vì với tôi, từ mấy chục năm nay, từ ngày những tên cầu thủ lừng danh như Trương Tấn Nghĩa, Nguyễn Văn Tiền, Tương Lai…cái tên Thể Công đã là một phần tất yếu của bóng đá Việt Nam.

Nghe tin đội Thanh Hóa đang quyết chí thi đấu với SHB Đà Nẵng để tranh Siêu cúp vào ngày 23.1 này, nhiều người vừa mừng xong lại…buồn xìu. Như tôi chẳng hạn. Vì với tôi, từ mấy chục năm nay, từ ngày những tên cầu thủ lừng danh như Trương Tấn Nghĩa, Nguyễn Văn Tiền, Tương Lai…cái tên Thể Công đã là một phần tất yếu của bóng đá Việt Nam.

Dù đội bóng ấy có lúc thăng lúc trầm, có lúc cũng xảy ra nhiều chuyện không vui, nhưng cứ nhắc đến “Thể Công” là những cổ động viên bóng đá VN lại thấy trào lên những niềm thương mến.

Vì đó là đội bóng của quân đội, mà quân đội là của nhân dân, không thương không yêu làm sao được! Rồi thoắt đến cái kinh tế thị trường, rồi chuyên nghiệp hóa bóng đá, rồi tiền bạc bây giờ mới là điều tiên quyết cho sự sống còn của một đội bóng, rồi... Người ta gọi “tiền bạc” quả không sai! Đồng tiền, dù là tiền giấy tiền xu hay tiền polymer đều chứa trong nó một chất “bạc” nào đó, khó nhận nhưng không khó để biết. Nghe nói Viettel giàu có, làm sao không tài trợ được cho đội Thể Công, để tới một ngày Thể Công phải ra giữa “chợ đời” như thế! Không ai trách Thanh Hóa vì đã mua và xóa cái tên Thể Công, nhưng người ta trách đồng tiền thời này quá bạc!

Thể Công không đơn thuần là một đội bóng, nó còn là cái gì hơn thế, là niềm tự hào, tình yêu thương, một cái gì mà người nghĩ không bao giờ mất. Vậy mà mất như không! Nếu những người yêu Thể Công còn ngại ngần chưa lên tiếng, thì tôi, xin khấu đầu cầu xin Bộ Quốc phòng, cầu xin Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hãy bằng mọi cách “mua lại” đội Thể Công, để cái tên Thể Công lại trở về trong lòng người hâm mộ.

Dù lời cầu xin này có hơi làm khó, tôi vẫn “liều xin”. Vì tôi biết, cho tới bây giờ, vẫn có hàng vạn hàng chục vạn hàng triệu người Việt Nam yêu mến cái tên “Thể Công”. Thanh Hóa rồi sẽ làm lại, họ đâu phải tầm thường! Xin hãy trả (hay bán) lại đội bóng Thể Công cho quân đội. Liên Xô cũ dù không còn nữa, nhưng đội CSKA Moscow vẫn còn nguyên vẹn, và tiếp tục là đội bóng đứng hàng đầu giải vô địch Nga và đã bước lên bục vinh quang của bóng đá châu Âu. Người Nga họ đâu bỏ đội bóng quân đội của mình. Vì sao ta lại bỏ?

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.