“Hồn Trương Ba, da hàng thịt”

22/07/2010 08:27 GMT+7

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo những đội bóng tại giải VĐQG chỉ còn hơn một tháng để lựa chọn chuyên nghiệp hóa hay xuống hạng. Như một kẻ bị đẩy vào thế chân tường, LS.Thanh Hóa (LS.TH) đã chấp nhận lựa chọn thay đổi để tránh kết cục xấu nhất xảy ra cho mình. Điều đáng nói ở đây là thay vì nỗ lực hoàn thành thủ tục chuyển đổi một cách chính thức, thì lãnh đạo bóng đá xứ Thanh lại chọn con đường lên chuyên theo cách đối phó.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo những đội bóng tại giải VĐQG chỉ còn hơn một tháng để lựa chọn chuyên nghiệp hóa hay xuống hạng. Như một kẻ bị đẩy vào thế chân tường, LS.Thanh Hóa (LS.TH) đã chấp nhận lựa chọn thay đổi để tránh kết cục xấu nhất xảy ra cho mình. Điều đáng nói ở đây là thay vì nỗ lực hoàn thành thủ tục chuyển đổi một cách chính thức, thì lãnh đạo bóng đá xứ Thanh lại chọn con đường lên chuyên theo cách đối phó.

Với những gì mà ông GĐĐH Trần Quốc Hưng phát biểu, thì con đường lên chuyên nghiệp của LS.TH thật đơn giản. Để biến LS.TH từ một đội bóng bao cấp lên chuyên, lãnh đạo tỉnh chọn phương án kêu gọi doanh nghiệp cùng làm. Nghe đâu, 4 đơn vị đã được “chọn mặt gửi vàng”. Những đối tác này chưa được tiết lộ danh tính, nhưng chắc sẽ không khó khăn cho bóng đá Thanh Hóa nhận được cái gật đầu. Dẫu gì thì các doanh nghiệp cũng phải cân nhắc quyền lợi và trách nhiệm của họ, khi còn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Mà thực ra, những doanh nghiệp tham gia cũng có mất gì đâu, bởi hoạt động của CLB LS.TH vẫn cứ do ngân sách tỉnh đều đặn rót xuống.

Con đường lên chuyên của LS.TH, nếu AFC và FIFA mà biết được, chắc cũng phải “lè lưỡi lắc đầu”. Bởi căn cứ vào mô hình nói trên, thì họ chẳng qua chỉ chuyển hình thức đội bóng mà thôi. “Bình mới, rượu cũ”, “hồn Trương Ba, da hàng thịt”, kiểu nào để nói về cách đối phó mà LS.TH lựa chọn cũng đúng và có lẽ, khiến cả chính những người hâm mộ nơi đây phải bất bình. Chỉ có VFF là dường như chưa nghe, chưa biết.

Chẳng thế mà không chỉ LS.TH tuyên bố lên chuyên theo kiểu đối phó một cách công khai, đội bóng còn lại trong “danh sách đen” M.NĐ cũng sẵn sàng bày tỏ thái độ tiêu cực không kém. Kể từ khi nhận thông báo số 19, thông tin từ M.NĐ khẳng định đội bóng này chưa hoàn thành thêm được những phần việc dang dở. Trong khi đó, ông chủ tịch đội bóng thành Nam, thậm chí công khai khẳng định: “Không dám chắc có kịp hoàn thành hay không” và “không xong thì chúng tôi chấp nhận xuống hạng”.

Vai trò lãnh đạo, giám sát các CLB thành viên của VFF trong trường hợp này, như thế đã không được thể hiện một cách rõ ràng, nếu chưa muốn nói là quá mờ nhạt. Không nói đến LS.TH tìm cách lách luật, thì phản ứng từ M.NĐ như một thông điệp cho thấy họ sẵn sàng “buông”, vì đằng nào cũng phải xuống hạng cuối mùa giải này (đang xếp chót bảng V-League). Vậy thì, cái đích chuyên nghiệp hóa thực sự và bản báo cáo thành công mà VFF đang dự định chuyển tới AFC, liệu có còn mấy phần ý nghĩa? Cũng dễ hiểu thôi, khi cả nền bóng đá Việt Nam, vẫn chỉ là chuyên nghiệp theo kiểu “hồn Trương Ba, da hàng thịt”.

Bình Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.