Khoảng trống lớn giữa hàng thủ Đức

28/05/2012 19:12 GMT+7

(TNO) Người ta vẫn xem đội Đức là ứng cử viên vô địch nặng ký của Euro 2012. Tư cách ứng viên vô địch của "Những cỗ xe tăng Đức" càng trở nên rõ ràng khi Tây Ban Nha vừa mất hàng loạt hảo thủ, vừa đối diện nguy cơ kiệt sức, lại bước vào Euro với các ngôi sao Barcelona phải chịu ảnh hưởng từ tâm lý thất bại.

(TNO) Người ta vẫn xem đội Đức là ứng cử viên vô địch nặng ký của Euro 2012. Tư cách ứng viên vô địch của "Những cỗ xe tăng Đức" càng trở nên rõ ràng khi Tây Ban Nha vừa mất hàng loạt hảo thủ, vừa đối diện nguy cơ kiệt sức, lại bước vào Euro với các ngôi sao Barcelona phải chịu ảnh hưởng từ tâm lý thất bại.

>> Đức và Hà Lan thất bại trong loạt giao hữu Euro 2012 đầu tiên
>> Đi tìm "Vua lừa bóng" tại Euro 2012
>> Háo hức chờ đợi EURO 2012

 
HLV Joachim Loew của tuyển Đức - Ảnh: Reuters

Nhưng có thể xem một đội bóng vừa thua đến 5 bàn trước một đối thủ không có vé dự Euro (Thụy Sĩ) là “ứng viên vô địch”? Đấy là một câu hỏi khó. Có thể trận thua Thụy Sĩ chỉ đáng tham khảo một chút (bóng đá giao hữu xưa nay vẫn vậy).

Nhưng vấn đề tổng quát của đội tuyển Đức thì quả đã làm cho giới hâm mộ lo lắng. Đội hình "Những cỗ xe tăng Đức" đã và đang có lỗ hổng lớn ngay tại khu vực quan trọng nhất trên sân: khu vực đang chờ… các đối thủ ghi bàn! Trận giao hữu với Thụy Sĩ chỉ là một trong rất nhiều cơ sở để giới chuyên môn chỉ ra lỗ hổng lớn này.

Suốt hai năm qua, Mats Hummels luôn được xem là trung vệ hay nhất trên sân cỏ Đức. Nhưng ở đội tuyển quốc gia, Hummels lại chưa bao giờ tỏ ra xuất sắc như chính mình dưới màu áo Borussia Dortmund.

Tình trạng này nghe có vẻ lạ, nhưng không đến nỗi vô lý. Trận địa CLB và trận địa dành cho đội tuyển quốc gia là hai loại hình bóng đá khác hẳn nhau. Ở trận giao hữu với Thụy Sĩ, Hummels phạm sai lầm lớn trong nhiều tình huống cơ bản. Và đấy không phải là lần đầu tiên “trung vệ số 1 nước Đức” tỏ ra tầm thường dưới màu áo đội tuyển quốc gia.

Hồi đầu năm, HLV Joachim Loew đã phải thừa nhận “hàng thủ gây thất vọng”, khi Đức đá giao hữu và thua Pháp 1-2. Suốt từ thời điểm ấy, Loew và các trợ lý đã phải nghiền ngẫm để tìm cách “bịt lỗ hổng” giữa hàng phòng ngự. Trận gặp Thụy Sĩ cuối tuần qua chính là cơ hội để Loew kiểm chứng công việc đã làm trong suốt 3 tháng. Kết quả: bài toán khó vẫn chưa có đáp án!

Suốt năm 2011, "Những cỗ xe tăng Đức" chỉ giữ nguyên mành lưới ở 2/11 trận, dù khung thành Đức đã được trấn giữ bởi thủ môn xuất sắc Manuel Neuer. Phải thừa nhận, lối chơi của Đức ngày càng hấp dẫn dưới thời Loew.

Tài năng vươn lên trên sân cỏ Đức ngày càng nhiều, và sức tấn công của "Những cỗ xe tăng Đức" ngày càng đáng nể. Nhưng Đức tấn công mạnh mẽ, hấp dẫn bao nhiêu thì hàng thủ Đức lại chông chênh, lỏng lẻo bấy nhiêu.

Hàng công không mạnh thì vẫn có thể chiến thắng, nhưng hàng thủ mà yếu thì dứt khoát sẽ thua. Loew hẳn đã biết quá rõ quy luật này.

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.