Không ai khổ hết!

20/07/2010 08:40 GMT+7

Quả bóng vẫn lăn. Từ khi World Cup còn đang sôi động ở Nam Phi thì giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới tầm CLB là Champions League đã bắt đầu một cách âm thầm, với các trận vòng loại đầu tiên diễn ra hồi trung tuần tháng 6. Và bây giờ, khi các “đại gia” rục rịch chuẩn bị cho mùa bóng mới, thì vòng loại Champions League và Europa League đã tiến gần đến giai đoạn quyết định.

Quả bóng vẫn lăn. Từ khi World Cup còn đang sôi động ở Nam Phi thì giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới tầm CLB là Champions League đã bắt đầu một cách âm thầm, với các trận vòng loại đầu tiên diễn ra hồi trung tuần tháng 6. Và bây giờ, khi các “đại gia” rục rịch chuẩn bị cho mùa bóng mới, thì vòng loại Champions League và Europa League đã tiến gần đến giai đoạn quyết định.

Thoạt nghe, cũng có vẻ tội cho “kiếp” cầu thủ, cứ phải vắt kiệt sức lực quanh năm suốt tháng! Hoặc nói cách khác, hình như ngôi sao bóng đá cũng khổ lắm!

Nhưng nghĩ lại thì chuyện xem ra cũng chẳng có gì ầm ĩ. Mới hôm nọ, HLV Louis Van Gaal của Bayern Munich còn đang quay quắt vì chuyện chẳng có ngôi sao nào xuất hiện trong ngày tập trung, bắt đầu làm việc. Họ còn mải lo đám cưới, nghỉ hè, du lịch khắp nơi, đến tận tháng 8 mới phải có mặt. Khi ấy, Bayern đã phải chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp Đức, chưa kể vòng đấu đầu tiên của giải Bundesliga xuất hiện đến nơi. Bây giờ, lại nghe chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge đưa ra những lời hứa hẹn tốt đẹp cho bước khởi đầu hoành tráng. Hỏi về những khó khăn lớn làm Van Gaal “khóc”, Rummenigge chỉ nói đơn giản: ông ta sẽ vượt qua tất cả.

Ít ra thì các ngôi sao Bayern cũng kịp trở về sau những chuyến du hí kéo dài đến gần một tháng, trước khi đội này chính thức thi đấu. Liverpool cũng mất ngôi sao. Luật chung: không có đội bóng nào được phép bóc lột cầu thủ đến độ họ không được nghỉ phép khoảng 3 tuần. Khác biệt chỉ là ở chỗ: Liverpool mất người ở thời điểm họ đã phải thi đấu thật sự, gặp Rabotnicki tại Macedonia hoặc Mika tại Azerbaijan ở vòng loại Europa League vào cuối tháng này. Liverpool không chỉ có Gerrard, Carragher, Johnson trong hàng ngũ đội Anh. Họ còn có Agger ở đội Đan Mạch, Skrtel ở đội Slovakia, Babel ở đội Hà Lan hoặc Torres, Reina ở đội TBN. Đấy là những ngôi sao phải được nghỉ ngơi sau World Cup. Ngôi sao thì cứ mất, đội bóng thì cứ đá, có sao đâu!

Ở World Cup, mỗi đội đều chỉ được phép đăng ký danh sách tối đa 23 cầu thủ, trong đó phải có 3 thủ môn (nghĩa là chỉ còn tối đa 20 cầu thủ thi đấu phía trên, coi như mỗi vị trí có đúng 1 người ra sân, 1 người dự bị). Thế là công bằng cho tất cả. Nếu như Brazil có đến 2 hậu vệ phải vào loại hay nhất thế giới nhưng lại không có hậu vệ trái tương xứng thì cũng ráng chịu. Nếu đội tuyển Anh có thừa tiền vệ nhưng không có một thủ môn ra hồn thì cũng đành chịu. Còn ở CLB, sở dĩ các đội như Liverpool hoặc Bayern Munich thiếu đến gần như nguyên đội hình chính mà vẫn bình chân như vại khi các trận đấu của họ kề cận, là vì lực lượng cầu thủ của họ quá thừa mứa. Liverpool có bao nhiêu cầu thủ? Tùy theo quan điểm, cũng tùy theo nguồn tư liệu mỗi nơi mỗi khác mà câu trả lời khác nhau. Nhưng đại khái, đội bóng của HLV Roy Hodgson phải có đến trên dưới 60 cầu thủ. Bớt khoảng chục người nghỉ phép, dù là chục người giỏi nhất, thành phần còn lại của Liverpool vẫn đủ đè bẹp Rabotnicki hoặc Mika.

Nhờ lực lượng như thế mà Babel hoặc Torres yên tâm nghỉ mát hoặc tĩnh dưỡng. Còn khi các ngôi sao này trở lại, các cầu thủ dự bị làm gì? Đấy là việc của Liverpool, là cả một đề tài khác cũng rất đáng nói. Ở đây, hãy cứ kết luận: không ai khổ hết. Đời nào có chuyện ngôi sao phải khổ!

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.