Không cẩn thận, Liverpool sẽ trắng tay

25/04/2010 09:04 GMT+7

Chúng tôi vẫn đấu tranh cho vị trí thứ tư, nhưng cơ hội rõ rệt nhất là thứ 7, song không có nghĩa chúng tôi đã chắc chắn có vị trí này...

Pepe Reina (Liverpool)

Chúng tôi vẫn đấu tranh cho vị trí thứ tư, nhưng cơ hội rõ rệt nhất là thứ 7, song không có nghĩa chúng tôi đã chắc chắn có vị trí này...

Liverpool đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 59 điểm, kém đội xếp thứ 4 Tottenham đến 5 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận, kém đội xếp thứ 5 Man City 3 điểm và cũng đá hơn 1 trận. Cho dù Man City và Tottenham sẽ đối mặt với lịch thi đấu khốc liệt trong chặng đường còn lại, nhưng tôi nghĩ chỉ có điều thần kỳ mới giúp Liverpool lọt vào top 4 khi mùa giải kết thúc.

Vì vậy, khả năng lớn nhất cho chúng tôi lúc này là chiếc vé dự Europa League. Tuy nhiên, nếu chúng tôi vô địch Europa League năm nay, nhưng nằm ngoài vị trí thứ 7, có nghĩa chúng tôi vẫn không được dự giải đấu này mùa sau. Vì sao? Theo như chúng ta đã biết, nước Anh có tổng cộng 3 suất dự Europa League. Đội xếp thứ 5 đoạt vé chính quy. Đội xếp thứ 6 thừa hưởng chiếc vé từ League Cup vì M.U vô địch giải đấu này và đội á quân không được trao vé. Chiếc vé còn lại sẽ thuộc về Portsmouth, đội bóng đã lọt vào trận chung kết FA Cup với Chelsea (vốn sẽ dự Champions League). Nếu chúng tôi về vị trí thứ 7, chúng tôi sẽ có suất, vì Portsmouth vừa bị UEFA ban lệnh cấm tham dự Europa League (không đáp ứng được các tiêu chuẩn về mặt tài chính - NV).

Song, điều đó quả thật đáng hổ thẹn. Tôi hy vọng Liverpool sẽ không rơi vào tình cảnh bi đát như vậy. Và để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết mình...

B.N
(Theo The Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.