Kỳ vọng

02/01/2010 00:15 GMT+7

Năm 2010 có nhiều sự kiện thể thao quan trọng mà nổi bật nhất là việc đoàn thể thao VN tham dự Asiad tại Quảng Châu (Trung Quốc) và đội tuyển bóng đá VN tranh tài tại AFF Cup do chính chúng ta đăng cai một bảng đấu. Còn với thể thao quốc tế, chắc chắn vòng chung kết World Cup tại Nam Phi sẽ thu hút tất cả sự chú ý của hàng tỉ người khắp hành tinh. Trước những sự kiện nổi bật này, chúng ta kỳ vọng và mong ước gì?

Năm 2010 có nhiều sự kiện thể thao quan trọng mà nổi bật nhất là việc đoàn thể thao VN tham dự Asiad tại Quảng Châu (Trung Quốc) và đội tuyển bóng đá VN tranh tài tại AFF Cup do chính chúng ta đăng cai một bảng đấu. Còn với thể thao quốc tế, chắc chắn vòng chung kết World Cup tại Nam Phi sẽ thu hút tất cả sự chú ý của hàng tỉ người khắp hành tinh. Trước những sự kiện nổi bật này, chúng ta kỳ vọng và mong ước gì?

Trước hết là mong muốn cho thể thao VN vươn lên giành ít nhất 5 huy chương vàng (HCV) tại ngày hội châu lục. Đó là điều mà người hâm mộ rất kỳ vọng sau những thành tích rộn ràng mà thể thao VN mang về tại AIG 3 cũng như SEA Games 25. Nhưng Asiad luôn là đấu trường cam go. Thực tế 3 kỳ đại hội gần đây cho thấy mỗi chiếc HCV mà đoàn VN giành được đều hết sức gian nan. Năm 1998 tại Bangkok (Thái Lan), VN chỉ đoạt duy nhất 1 HCV của Hồ Nhất Thống dù có được 5 HCB và 11 HCĐ. Đến Asiad Busan 2002, VN tiến lên một bước khi có 4 HCV trong đó 2 của karatedo (Vũ Kim Anh, Nguyễn Trọng Bảo Ngọc), 1 của thể hình (Lý Đức) và 1 của billiard 1 băng (Trần Đình Hòa). Nhưng 4 năm sau tại Qatar, chúng ta chỉ có 3 HCV, trong đó 2 HCV của cầu mây nữ và 1 HCV karatedo của Vũ Thị Nguyệt Ánh. Thế nên đã đến lúc thể thao VN cần cải thiện màu huy chương tại Asiad từ bạc sang vàng. Ngoài những thế mạnh như karatedo, thể hình, billiards 1 băng, các môn taekwondo, vật, điền kinh, cờ lần này đều có hy vọng nhắm đến huy chương cao nhất tại Quảng Châu.

Điều ước thứ hai dành cho đội tuyển bóng đá VN. Chúng ta đang là chủ nhân của chiếc Cúp Đông Nam Á (AFF Cup) danh giá sau chiến thắng trước Thái Lan hai năm trước, vì thế rất cần nỗ lực bảo vệ được thành quả đã giành được một cách vẻ vang này. Muốn vậy, tuyển VN cần phải tiếp tục được bổ sung lực lượng tốt hơn, đầu tư mạnh hơn và phải cải thiện cho được điểm yếu nhất của lớp cầu thủ hiện nay, đó là bản lĩnh và tâm lý thi đấu. Bên cạnh đó, đội Olympic cũng cần phải được cải tổ bởi với thành phần U.23+3 đến Asiad, thầy trò Calisto phải quyết tâm làm được điều gì đó để mang niềm tự hào về cho bóng đá nước nhà. Trong năm 2009, các đội trẻ VN đã chơi rất hay từ U.16 đến U.19 kể cả U.23, vì vậy nếu U.23+3 tiếp tục phát huy những thành quả đó tại Asiad thì chúng ta có thể yên tâm với SEA Games 26.

Điều ước cuối cùng trong năm thuộc về sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup. Chỉ 5 tháng nữa, người hâm mộ VN sẽ lại có những đêm thức trắng để theo dõi 64 trận đấu hấp dẫn, gay cấn và hứa hẹn không ít kịch tính của ngày hội bóng đá lớn nhất 4 năm mới có một lần này. Chỉ ước rằng “cuộc chiến” ở World Cup sẽ là dịp để những nhà cầm quân VN học hỏi được nhiều, để cầu thủ VN học tập những tiến bộ về kỹ chiến thuật nhằm không ngừng nâng cao trình độ.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.