May rủi

26/06/2012 03:00 GMT+7

Anh thua Ý trên chấm phạt đền, đó phải chăng chỉ là may rủi? Không, đó là một bàn thua xứng đáng.

Anh thua Ý trên chấm phạt đền, đó phải chăng chỉ là may rủi? Không, đó là một bàn thua xứng đáng.

Khi Montolivo đá hỏng quả thứ hai, thần may mắn đã mỉm cười với đội Anh, cơ hội nghiêng về họ một cách rõ ràng. Nhưng Ý lại có Pirlo.

Pirlo chứng tỏ vai trò đầu tàu của anh cực kỳ hoàn hảo, cú sút nhẹ nhàng điệu nghệ như thế chỉ có thể có được ở một thủ lĩnh kỳ cựu. Pirlo như một chiến binh bước vào cuộc đấu cân não. Anh không những phải thắng mà còn thắng làm sao để đồng đội lấy lại sự tự tin mạnh mẽ.

Ý vốn cũng không giỏi trên chấm 11 m, nhưng có một chiến binh dạn dày như Pirlo thì mọi thứ sẽ khác. Sức mạnh tinh thần của anh ta lan tỏa sang các đồng đội. Với một người như thế thì thần may mắn cũng phải ngả mũ chào thua.

May rủi được xem là một phần tất yếu trong bóng đá, nhưng hôm nay, Pirlo đã cho người yêu trái bóng thấy, may rủi nằm ngay trong tâm lý, bản lĩnh con người chứ không phải ở bên ngoài!

Nguyễn Minh Trọng
(10E2 tập thể Đại học Thương mại Hà Nội)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.