Mùa... sa thải huấn luyện viên!

24/11/2012 10:35 GMT+7

(TNO) Giữa lúc bức tượng đồng vinh danh Sir Alex Ferguson với 26 năm đầy tận tụy tại Manchester United (M.U) được dựng lên trước sân Old Trafford, thì cùng lúc ban lãnh đạo CLB Queens Park Rangers (QPR) đưa ra quyết định sa thải HLV Mark Hughes, người học trò cũ của Sir Alex...

(TNO) Giữa lúc bức tượng đồng vinh danh Sir Alex Ferguson với 26 năm đầy tận tụy tại Manchester United (M.U) được dựng lên trước sân Old Trafford, thì cùng lúc ban lãnh đạo CLB Queens Park Rangers (QPR) đưa ra quyết định sa thải HLV Mark Hughes, người học trò cũ của Sir Alex...

>> Chelsea sa thải HLV Di Matteo
>> QPR sa thải HLV Mark Hughes, bổ nhiệm Harry Redknapp
>> LĐBĐ Brazil sa thải HLV đội tuyển quốc gia

 
Bức tượng bằng đồng Sir Alex Ferguson vừa được đặt trước sân Old Trafford - Ảnh: AFP

Thật trùng hợp, QPR chính là đối thủ của M.U trong lượt trận tại giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.

Thật bi kịch, khi Mark Hughes là nhà cầm quân có tiếng tăm thứ 2 ở giải Ngoại hạng Anh bị sa thải khi mà mùa giải chỉ mới đi hơn 10 vòng đấu.

Nếu tính rộng ra (thế giới) Mark Hughes là người thứ 3 (nổi tiếng) phải khăn gói ra đi ngay giữa chừng... xuân. Trước Hughes là Roberto Di Matteo ở Chelsea và mới đây nhất là Mano Menezes của tuyển Brazil.

Thật cùng... cảnh ngộ, Mano Menezes và Mark Hughes ra đi vì không được lòng người hâm mộ tại "sở việc". Hughes liên tục phải hứng chịu những lời gièm pha, la ó từ cổ động viên QPR vì phong độ yếu kém của đội bóng này mỗi khi ra sân.

Trong khi đó, Mano Menezes, làm việc ở một quốc gia mà người hâm mộ luôn luôn nghĩ rằng, nếu họ dẫn dắt đội tuyển còn làm tốt hơn một người có chuyên môn, thì sẽ hiểu chuyện ông Menezes ra đi chỉ là sớm muộn.

 
Từ trái sang phải: Mark Hughes, Di Matteo và Mano Menezes - Ảnh: AFP/Reuters

Qua đó mới thấy, thật bất công cho Di Matteo. 6 tháng trước, ông còn đưa Chelsea lần đầu tiên vô địch Champions League. Ở Stamford Bridge, ông rất được lòng đồng nghiệp cũng như các học trò. Và với người hâm mộ, Di Matteo nhất mực được tin yêu.

Thế nhưng, ngặt nỗi trong mắt ông chủ Roman Abramovich, cái tầm của Di Matteo không tương xứng với tham vọng "nhuộm xanh thế giới" của Chelsea.

Thật trớ trêu, sau khi sa thải Di Matteo, Abramovich lại đưa Rafael Benitez lên thay. Benitez chính là cái tên mà người hâm mộ Chelsea ghét nhất. Thời gian ông này còn làm việc ở Liverpool và Inter Milan cũng vậy, luôn đem lại cho người hâm mộ sự bất bình, chán ghét...

Sự đời luôn là vậy, có khi niềm vui của kẻ này lại gieo sầu cho người khác. Có thể có người thấy rằng Mark Hughes và Mano Menezes ra đi là hợp lý, song song đó chắc cũng có người sẽ tiếc cho Di Matteo...

Phải chăng đang vào mùa... sa thải HLV?

Thật thế rồi!

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.