Người phố núi với bóng đá trẻ

16/10/2012 18:43 GMT+7

(TNO) Trong những ngày U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2012 đang diễn ra, trời Gia Lai thật đẹp. Nắng hanh vàng và một chút se lạnh vào chiều tối, đã khiến những vị khách mời đến từ Úc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào thích thú dạo phố trên những đường dốc thoai thoải, hít thở không khí trong lành.

(TNO) Trong những ngày U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2012 đang diễn ra, trời Gia Lai thật đẹp. Nắng hanh vàng và một chút se lạnh vào chiều tối, đã khiến những vị khách mời đến từ Úc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào thích thú dạo phố trên những đường dốc thoai thoải, hít thở không khí trong lành.

>> Những hình ảnh thú vị về giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2012
>> U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam thắng giòn giã trận ra quân
>> Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên là bước đệm tốt cho bóng đá khu vực


Khán giả phố núi nhiệt tình cổ vũ cho các cầu thủ trẻ - Ảnh: Tân Lam

Thời tiết đẹp như ủng hộ cho những trận cầu hấp dẫn, sôi động mà bóng đá trẻ đem lại. Giải năm nay có đôi chút tiếc nuối vì các đội bóng trẻ Tây Á không thể tham dự vào phút cuối. Nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến sức hút của giải, bởi người hâm mộ bóng đá Gia Lai vẫn kéo đến sân rất đông để cổ vũ cho bóng đá trẻ.

Khán giả phố núi háo hức, hào hứng với những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, nên luôn làm cầu trường vỡ tung với tiếng chiêng, tiếng trống cùng những tiếng hô vang đến khản cổ.

Họ đến sân, bởi biết rằng đây là một sân chơi xanh - sạch - đẹp, nơi mà các cầu thủ tự do thể hiện hết khả năng của mình, chứ không lấn cấn bất cứ điều gì.

Sân chơi trẻ mà Báo Thanh Niên và Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tạo nên là nơi để cho các cầu thủ trẻ tỏa sáng, vì thế người hâm mộ luôn được chứng kiến những pha bóng ngẫu hứng đẹp mắt.

Thành công của giải cũng đến từ tấm lòng của người dân phố núi với bóng đá trẻ. Bởi chính người dân nơi đây đã luôn có mặt vào mỗi buổi chiều có các trận đấu để hòa mình vào không khí bóng đá sôi nổi.

Còn nhớ, tại giải này vào năm 2011, khi U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam tranh chung kết với U.21 Iran, sân Pleiku trở nên bé nhỏ trước sức hâm mộ cuồng nhiệt của người hâm mộ, bởi trước 2 giờ bóng lăn, sân bóng đã không còn một chỗ trống.

U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam đang chơi rất tốt và các đội khách mời cũng vậy, nên tin rằng, mội buổi chiều có thi đấu, chắc chắn sân Pleiku lại tiếp tục sôi động bởi niềm đam mê của người dân phố núi.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.