Nhà vô địch kém lung linh

09/08/2010 09:21 GMT+7

Có thể hiểu được niềm vui của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu gặp V.NB. HN.T&T không thắng, nhưng một điểm giành được đầy nhọc nhằn cũng đủ giúp họ gần như chạm cả hai tay vào ngôi vô địch V-League. “Chân dung” kẻ thống trị mới của bóng đá Việt Nam cuối cùng đã lộ diện. Chỉ có điều, bức “chân dung” ấy có phần méo mó và kém lung linh.

Có thể hiểu được niềm vui của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu gặp V.NB. HN.T&T không thắng, nhưng một điểm giành được đầy nhọc nhằn cũng đủ giúp họ gần như chạm cả hai tay vào ngôi vô địch V-League. “Chân dung” kẻ thống trị mới của bóng đá Việt Nam cuối cùng đã lộ diện. Chỉ có điều, bức “chân dung” ấy có phần méo mó và kém lung linh.

Mười năm lịch sử V-League, người ta chưa từng chứng kiến một nhà vô địch nào khổ sở như HN.T&T. “Dream team” của HA.GL 7 năm trước từng lên ngôi trong nỗi khiếp sợ của mọi đối thủ. ĐT.LA xưng vương hai lần bằng cách tạo dựng vị thế đại gia không thể chối bỏ của mình. B.BD cũng làm được điều tương tự với sức mạnh không thể cản nổi. Ngay cả người anh em SHB.ĐN, nhà ĐKVĐ V-League 2009 cũng đã từng được ví von như “cơn lũ sông Hàn”.

Nhìn khắp lượt, chỉ có HN.T&T là yếu thế nhất. Cho đến trước ngày hành quân về cố đô Hoa Lư, HN. T&T đã thể hiện một bộ mặt không thể nhợt nhạt hơn trong chiến thắng gây phản ứng dữ dội trước LS.TH. Trên sân Ninh Bình, thay vì tìm chiến thắng để ẵm cúp về thủ đô, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng chỉ có thể chơi theo cách của một đội chiếu dưới. Nhập cuộc sợ hãi, thủng lưới trước rồi chạy trối chết tìm bàn gỡ. Gần trọn 90 phút, HLV họ Phan lặng người đứng nhìn học trò bị cầu thủ chủ nhà tra tấn bằng những pha hãm thành nguy hiểm. Để tránh một kết quả đáng thất vọng, các cầu thủ HN.T&T phải làm mọi cách, từ phạm lỗi đến chơi tiểu xảo để câu giờ. Cách chơi ấy đã giúp họ đạt được mục đích, nhưng đó không phải là tác phong của một nhà vô địch. Nói đúng hơn, đội bóng này đang “lết” về đích.

Nhiều người sẽ chia sẻ cho màn trình diễn của HN. T&T. Nhưng khi đặt giữa mặt bằng chung V-League, HLV Phạm Công Lộc của TĐCS.Đồng Tháp từng đánh giá về HN.T&T: “Chỉ đáng xếp loại trung bình khá”. Vấn đề là trong một năm mang ý nghĩa đặc biệt của thủ đô, HN. T&T như thể được “xếp sẵn” phải lên ngôi vô địch. Chẳng thế mà ngoài “vận đỏ” song hành nhiều đến lạ kỳ, họ luôn nhận được sự ưu ái của trọng tài và cả những lợi thế trời cho khác khi những đối thủ cạnh tranh từ B.BD, SHB.ĐN rồi TĐCS.ĐT hay mới nhất là XM.HP thay nhau thua trận trong những thời điểm quyết định.

Giờ thì HN.T&T đã nắm được ngôi vô địch. Lời “tiên tri” của bầu Hiển hồi đầu mùa, rằng đội bóng của ông sẽ làm nên điều đặc biệt ở mùa giải này đang trở thành hiện thực. Nhưng bức chân dung mà họ tự vẽ cho mình, có lẽ là bức chân dung nhạt nhòa nhất mà V-League từng chứng kiến.

Bình Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.