Nỗi buồn nhân đôi trên sân Thống Nhất

18/04/2010 10:13 GMT+7

Chiều thứ sáu, N.Sài Gòn tiếp B.Bình Dương trên sân Thống Nhất. Tinh thần quyết chiến của N.Sài Gòn không thể giúp đội bóng này giành chiến thắng trước đội bóng mạnh hơn mình.

Chiều thứ sáu, N.Sài Gòn tiếp B.Bình Dương trên sân Thống Nhất. Tinh thần quyết chiến của N.Sài Gòn không thể giúp đội bóng này giành chiến thắng trước đội bóng mạnh hơn mình.

Nhìn cách  các cầu thủ B.Bình Dương vờn các cầu thủ N.Sài Gòn và chẳng mấy khó khăn để giành chiến thắng, nhiều CĐV của đội bóng này không khỏi ngậm ngùi. HLV Đặng Trần Chỉnh dù vui khi có trận đầu tay dẫn dắt B.Bình Dương thành công cũng không khỏi xót xa khi lần đầu trở về lại chính tay mình đánh bại đội chủ sân Thống Nhất.

Chiều thứ bảy, CLB TP.HCM ra sân tiếp Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 9 giải hạng Nhất. Sau chuỗi trận thất vọng, HLV Võ Hoàng Bửu rất muốn vực dậy niềm tin cho chính đội bóng và người hâm mộ bằng một chiến thắng. Nhưng TP.HCM mang danh là một cựu binh V-League lại chua xót nhận ra thực lực của mình còn không bằng một đội bóng kỳ cựu ở giải hạng Nhất. Nhìn vào 3 tuyến của CLB TP.HCM, ai cũng ngao ngán nhận ra đội đang yếu toàn diện, rồi lại bất chợt nghĩ đến những Quang Thanh, Hữu Thắng, Công Minh hay mới đây là Minh Chuyên đã lần lượt cập bến B.Bình Dương và đang bay cao cùng đội bóng này.

Cả N.Sài Gòn và TP.HCM, những đại diện mới và cũ của bóng đá Sài thành đều đang bất lực với chính mình và đành cắn răng cầm cự cho đến hết giai đoạn một. Nhưng cho đến lúc đó, hy vọng trụ hạng của N.Sài Gòn và thăng hạng của TP.HCM có thể đã quá muộn.

Sân Thống Nhất sau trận thua của CLB TP.HCM chiều qua có một nỗi buồn nhân đôi.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.