Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường

17/12/2010 23:03 GMT+7

Câu nói này mở ra trong người hâm mộ cái nhìn lạc quan trước đội tuyển. Và tôi hiểu đội tuyển bây giờ chắc chắn đang đối điện với những khó khăn, nhưng bằng niềm tin mãnh liệt và một ý chí không khuất phục trước nghịch cảnh cũng như sự tổn thương sau trận bán kết lượt đi trước Malaysia, tôi nghĩ họ vẫn vượt lên không mệt mỏi.

Câu nói này mở ra trong người hâm mộ cái nhìn lạc quan trước đội tuyển. Và tôi hiểu đội tuyển bây giờ chắc chắn đang đối điện với những khó khăn, nhưng bằng niềm tin mãnh liệt và một ý chí không khuất phục trước nghịch cảnh cũng như sự tổn thương sau trận bán kết lượt đi trước Malaysia, tôi nghĩ họ vẫn vượt lên không mệt mỏi.

Những suy nghĩ tiêu cực về các khó khăn, thử thách là một phần tất yếu của cuộc sống. Điều quan trọng là giải quyết những khó khăn, vượt qua những thử thách ấy chứ không phải chỉ luôn mong chờ những điều tốt đẹp đến.

Vấn đề không phải ở nhân lực, ở khả năng hay ở sức mạnh, vấn đề là ở ý chí và niềm tin. Chúng ta đã từng ngạc nhiên với những con người có nghị lực và ý chí phi thường, đã thực hiện và vượt qua những điều tưởng chừng không thể. Mong các tuyển thủ tối nay hãy theo đuổi đến cùng khát vọng, hãy gìn giữ ước mơ, hãy phấn đấu, hành động và dám đi đến tận cùng để đạt được những gì mình mong muốn. Không có điều gì là không thể làm được, bằng ý chí và lòng quyết tâm. Như thế cũng đủ khơi dậy và thôi thúc giấc mơ trở thành một nhà vô địch. Tất cả điều đó không chỉ giúp cả đội nhận được sự ngợi ca, mà quan trọng hơn, bản thân các cầu thủ đã xứng đáng với niềm tin của người hâm mộ và mang lại niềm tự hào dân tộc.

Phạm Tuấn Anh
(Đường Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.