“Nóng” chuyện nhập tịch

28/01/2010 09:15 GMT+7

Sau khi báo Thanh Niên và một số báo khác góp ý với LĐBĐVN xung quanh quy định hạn chế cầu thủ nhập tịch ra sân hồi cuối năm rồi, VFF lập tức đã sửa sai theo văn bản trả lời của Bộ Tư pháp là không thể tước quyền lao động chính đáng của cầu thủ đã nhập tịch vì đó chính là công dân VN, càng không có chuyện phân biệt đối xử giữa cầu thủ VN và cầu thủ nhập tịch. Điều lệ giải V-League và hạng Nhất sau đó khi ban hành đã được chỉnh lại vẫn theo tinh thần trước đây là cầu thủ đã nhập tịch vẫn được ra sân bình thường như bất cứ cầu thủ VN nào khác.

Sau khi báo Thanh Niên và một số báo khác góp ý với LĐBĐVN xung quanh quy định hạn chế cầu thủ nhập tịch ra sân hồi cuối năm rồi, VFF lập tức đã sửa sai theo văn bản trả lời của Bộ Tư pháp là không thể tước quyền lao động chính đáng của cầu thủ đã nhập tịch vì đó chính là công dân VN, càng không có chuyện phân biệt đối xử giữa cầu thủ VN và cầu thủ nhập tịch. Điều lệ giải V-League và hạng Nhất sau đó khi ban hành đã được chỉnh lại vẫn theo tinh thần trước đây là cầu thủ đã nhập tịch vẫn được ra sân bình thường như bất cứ cầu thủ VN nào khác.

Chuyện cầu thủ nhập tịch tưởng như lắng xuống để cho mùa giải sắp khởi tranh yên ổn thì đùng một cái, ít nhất 5 CLB đã đăng ký với VFF hàng loạt cái tên được Việt hóa rất mới mẻ: nào là Lê Hoàng Trần Xi, Hoàng Vissai (Ninh Bình), Lý Lâm Wa, Lê Minh Tshamla (ĐT.LA), Đoàn Văn Marcelo, Đoàn Văn Toledo (HA.GL), Lê Jonathan (Khatoco Khánh Hòa)... khiến cho nhiều người “choáng”.

Bình thường, nếu các cầu thủ này đủ điều kiện nhập tịch, việc họ được các đội đăng ký để ra sân cũng không có gì là sai trái, nhưng không hiểu sao VFF lại quá nhanh nhạy khi “biến” họ thành cầu thủ Việt. Có lẽ VFF hoặc lúng túng không tìm hiểu đầy đủ ngọn ngành hoặc không dám tham mưu với Chính phủ về từng trường hợp cụ thể nên khi “đụng chuyện” đã lật đật chấp nhận cho đăng ký mà thiếu rà soát. Cũng có thể VFF rút “kinh nghiệm” từ bài học “ngăn sông cấm chợ” do mình làm sai cuối năm rồi ngại phải đối phó với việc nhập tịch nên khi các CLB đưa danh sách lên thì bộ phận kiểm tra tư cách VĐV và bộ phận tổ chức thi đấu đã làm qua loa cho xong chuyện. Bởi thực tê, tất cả những cầu thủ này chỉ mới được các CLB tự ý đăng ký khi chưa có chữ ký cuối cùng của Chủ tịch nước ghi nhận họ là công dân Việt Nam.

Chính vì thê, VFF những ngày qua mới vỡ lẽ ra khi dư luận bắt đầu lên tiếng yêu cầu các quan chức LĐ nên có một thái độ rõ ràng với chuyện nhập tich. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ vội đăng đàn phát biểu cầu thủ nhập tịch tràn lan sẽ gây ảnh hưởng không tốt và ông lo ngại sẽ làm mất bản sắc. Nhưng cách trả lời như thế chẳng qua chỉ là một giải pháp đối phó cho có và để khẳng định VFF từ lâu đã lo ngại chuyện nhập tịch. Nhưng xử lý như thế nào thì chính VFF lại không đưa ra được một kế hoạch để tham mưu cho các bộ ngành trong việc hướng các cầu thủ nhập tịch một cách bài bản, chính quy.

Ở góc độ chuyên môn, việc các CLB có tiềm lực đăng ký cho các cầu thủ đủ điều kiện nhập tịch là không sai. Ở góc cạnh pháp lý, một vài gương mặt nhập tịch nếu thúc đẩy được sự hưng phấn và tiến bộ phần nào của bóng đá nước nhà cũng là điều rất nên làm. Nhưng giờ đây khi có đến 11 bộ hồ sơ xin nhập tịch và cũng đều rơi vào các CLB mạnh có tiềm lực này, rõ ràng mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của VFF. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ đang chờ đợi và mong muốn VFF phải làm hết trách nhiệm của mình với chuyện nhập tịch, phải tích cực thể hiện vai trò đầu não bóng đá chứ không thể ậm ừ hoặc cứ nói theo kiểu “tát nước theo mưa” mà không hề có giải pháp nào mang lại niềm tin cho cổ động viên và tạo nên động lực để phát triển bóng đá nước nhà.

Quang Tuyến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.