Pháp và Hà Lan xoa tay…

29/05/2010 08:58 GMT+7

…nhẹ nhõm. Vâng, sau trận đấu giao hữu với Costa Rica, HLV Domenech của đội Pháp đã thở phào. Ông đã thử nghiệm được đội hình, và những tân binh ông gọi vào đội tuyển đã tự chứng tỏ được mình. Đó là Toulalan ở hàng tiền vệ và nhất là Valbuena ở hàng tiền đạo. Bàn thắng của Valbuena, lối chơi thông minh và kỹ thuật của anh đã thuyết phục được Domenech.

…nhẹ nhõm. Vâng, sau trận đấu giao hữu với Costa Rica, HLV Domenech của đội Pháp đã thở phào. Ông đã thử nghiệm được đội hình, và những tân binh ông gọi vào đội tuyển đã tự chứng tỏ được mình. Đó là Toulalan ở hàng tiền vệ và nhất là Valbuena ở hàng tiền đạo. Bàn thắng của Valbuena, lối chơi thông minh và kỹ thuật của anh đã thuyết phục được Domenech.

Dù chỉ thắng sát nút Costa Rica, nhưng điều khiến Domenech phấn khởi là hàng thủ đội Pháp đã tỏ ra vững chắc với Abidal được thử nghiệm ở vai trò trung vệ và đã chơi tốt. Và Ribery-“ tiểu Zidane” vẫn là niềm hy vọng cho lối chơi sáng tạo ở hàng công. Dù được bố trí chơi phía sau hai tiền đạo hay được đôn lên chơi ngay sau một tiền đạo, thì Ribery vẫn làm chủ được khoảng trống phía sau tiền đạo, và có thể bất ngờ trở thành sát thủ khi tung những đường bóng dứt điểm.

Đội Pháp ở Nam Phi 2010 không phải là một ứng viên vô địch. Điều đó thực ra lại có lợi cho Domenech để tránh những áp lực không đáng có. Từng đưa đội Pháp tới trận chung kết 4 năm trước, Domenech bây giờ đã được coi là một HLV giàu kinh nghiệm bậc nhất ở World Cup lần này. Không còn Zidane thì đã có Ribery thay thế, đội Pháp của Domenech sẽ chơi không quá bùng nổ nhưng họ sẽ lại từng bước đi tới những cái mốc quan trọng trong cuộc đua marathon hơn một tháng ròng này.

Có một HLV cũng có thể xoa tay nhẹ nhõm như Domenech- là một tên tuổi HLV chưa được biết đến nhiều nhưng có thể mang tới bất ngờ ở giải này - đó là Bert van Marwijk của đội tuyển Hà Lan. Trong trận giao hữu với Mexico, đội Hà Lan không có bộ ba trụ cột Robben, Sneijder, van Bommel nhưng đã chơi rất thoáng với hai bàn thắng của van Persie từ hai đường chuyền dài và chéo sân của van der Vaart và Ibrahim Afellay, hai bàn thắng mang đậm dấu ấn của “cơn lốc màu da cam”. Không còn van Nistelrooy, nhưng đã có van Persie, coi như Hà Lan vẫn có thể tiếp tục là “Hà Lan bay”.

Khi cả bộ ba Robben-Sneijder-van Bommel cùng xung trận, thì sự sáng tạo của hàng tiền vệ Hà Lan sẽ khiến cho nhiều đối thủ của họ phải choáng váng! Nếu Sneijder chơi được như ở Inter, còn Robben như ở Bayern Munich, thì dù là một tên tuổi mới, HLV Bert van Marwijk vẫn có thể tiếp tục… xoa tay. Nhẹ nhõm. Dù Pháp và Hà Lan có thể không vô địch ở World Cup này, thì họ vẫn sẽ có điều kiện cống hiến cho ngày hội của bóng đá thế giới những trận đấu đẹp mắt và cả những bất ngờ, kể cả những bất ngờ bất lợi cho họ. Thế mới là bóng đá!

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.