Premier League hay nhờ... khủng hoảng

27/10/2012 21:24 GMT+7

(TNO) Khủng hoảng kinh tế khiến UEFA phải đẩy nhanh tiến độ fair-play tài chính trong khi các giải Vô địch quốc gia (VĐQG) hàng đầu châu Âu cũng phải tăng cường các biện pháp, quy định để tránh tình trạng lãng phí. Ngay cả Premier League là giải VĐQG giàu nhất thế giới cũng không thể đứng ngoài vòng tiết kiệm.

(TNO) Khủng hoảng kinh tế khiến UEFA phải đẩy nhanh tiến độ fair-play tài chính trong khi các giải Vô địch quốc gia (VĐQG) hàng đầu châu Âu cũng phải tăng cường các biện pháp, quy định để tránh tình trạng lãng phí. Ngay cả Premier League là giải VĐQG giàu nhất thế giới cũng không thể đứng ngoài vòng tiết kiệm.

>> Chelsea và M.U cùng tổn thất lực lượng trước trận đại chiến
>> Vì sao Shakhtar Donetsk thắng Chelsea?
>> HLV Di Matteo: Chelsea buộc phải thắng 2 trận sân nhà

 
Cuộc đối đầu giữa M.U (đỏ) và Chelsea luôn chứa đựng nhiều kịch tính - Ảnh: Reuters

Bây giờ, việc giới hạn số lượng cầu thủ cùng với quy định bắt buộc phải có những cầu thủ vươn lên từ chính hệ thống đào tạo của CLB khiến mỗi đội bóng ở Premier League hiện chỉ còn khoảng 25 cầu thủ trong danh sách.

Trừ ra những cầu thủ trẻ đang cố vươn lên, những cầu thủ chấn thương hoặc bị treo giò, số lượng cầu thủ "thực thụ" trên thực tế của các đội mạnh ở Premier League bây giờ đã giảm hẳn so với 2-3 mùa trước. Và với mật độ dày đặc cũng như mức độ khốc liệt của bóng đá châu Âu hiện thời, có thể nói luôn: hiện không có bất cứ CLB nào dám tuyên bố họ có đủ người.

Chelsea nổi đình nổi đám với bộ ba tiền vệ công Hazard/Oscar/Mata vừa điêu luyện, vừa sáng tạo. Họ cũng đang sở hữu một hàng hậu vệ mà ngôi sao nào cũng đã ghi bàn trong mùa bóng này. Nhưng ngược lại, tiền đạo Chelsea vừa ít, vừa kém. Torres càng gây thất vọng, càng phải cố cày, do Chelsea chẳng còn tiền đạo nào khác, ngoài một Sturridge chưa khẳng định được đẳng cấp.

Trước cuộc đụng độ nảy lửa với Chelsea ở Premier League, M.U tự hào chỉ vào 4 tiền đạo trong tay họ. Cả Van Persie, Rooney, Welbeck lẫn Chicharito đều hơn hẳn Torres, xét về hiệu suất ghi bàn, suốt từ khi Torres gia nhập Chelsea.

Kể cả khi dùng Rooney trong vai tiền vệ, tiền đạo M.U vẫn hơn Chelsea. Nhưng ở những khu vực khác, ngay cả gã khổng lồ M.U cũng trở nên thảm hại. Từng có lúc, tiền vệ chính của M.U gồm cả Schole lẫn Giggs (tuổi tổng cộng của họ là... 77).

Man City có cả tiền vệ lẫn tiền đạo giỏi, nhưng hậu vệ thì... than ôi. Trong 13 lần ra sân mùa này (tính chung mọi giải), Man City chỉ có 1 lần giữ nguyên mành lưới. Trong gần phân nửa số trận (6/13), Man City thủng lưới từ 2-4 bàn).

Tùy theo như cầu cụ thể, các đội mạnh ở Premier League sẽ mua Falcao, Fernando Llorente, Daniel De Rossi, Sergio Busquets, Neymar, Damiao... để hoàn thiện hóa đội hình trong "cửa sổ mùa đông" sắp  tới?

Nói thì dễ, nhưng luật chơi giờ không cho phép. Lực lượng của các đội mạnh bây giờ như cái chăn hẹp. Đắp dọc thì hở ngang. Liệu cơm gắp mắm thế nào cho không thừa mà cũng chẳng thiếu, đấy là cả một nghệ thuật. Xem ra, như thế mới hay!

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.