Riedl ơi, hãy hy vọng!

28/12/2010 00:21 GMT+7

Trước đây khi HLV Riedl dẫn dắt tuyển VN, tôi và nhiều người khác rất hâm mộ vị huấn luyện viên người Áo này. Dưới thời của ông, tuy VN chưa vô địch nhưng cũng đã có những trận đấu, giải đấu rất hay như vượt qua Thái Lan, Singapore ở đấu trường Đông Nam Á. Tuy nhiên, mọi người vẫn hay gọi ông là “vua về nhì”. Bởi các tuyển thủ VN thường bị “hụt hơi” trong trận chung kết sau khi đã thi đấu tưng bừng ở vòng bảng.

Trước đây khi HLV Riedl dẫn dắt tuyển VN, tôi và nhiều người khác rất hâm mộ vị huấn luyện viên người Áo này. Dưới thời của ông, tuy VN chưa vô địch nhưng cũng đã có những trận đấu, giải đấu rất hay như vượt qua Thái Lan, Singapore ở đấu trường Đông Nam Á. Tuy nhiên, mọi người vẫn hay gọi ông là “vua về nhì”. Bởi các tuyển thủ VN thường bị “hụt hơi” trong trận chung kết sau khi đã thi đấu tưng bừng ở vòng bảng.

Trước khi trận chung kết AFF Cup 2010 diễn ra, ai cũng hy vọng ông Riedl sẽ từ bỏ danh hiệu trên để bước lên bục cao nhất. Vào thời điểm này, Indonesia trong tay ông rất dũng mãnh, được đánh giá cao hơn Malaysia khi từng quật ngã đối thủ đến 5-1. Nhưng bóng đá luôn tồn tại những bất ngờ.

Trận chung kết lượt đi dù đã rất cẩn thận chơi phòng ngự phản công, nhưng ông Riedl không ngờ sự lúng túng trong đội hình cũng như sai lầm cá nhân đã làm hỏng phần nào giấc mơ vàng. Giờ đây, ông Riedl đang phải gồng mình đòi lại món nợ 0-3 nặng nề này ở trận lượt về. Dẫu biết rằng rất khó, nhưng tôi vẫn cầu mong và hy vọng vị HLV người Áo tôi từng yêu mến sẽ lật ngược tình thế để đón chào năm mới trong niềm vui vô địch.

Trần Quốc Toàn
(Q.Thủ Đức, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.