Sắc màu của Bóng đá châu Phi

10/02/2013 13:46 GMT+7

(TNO) Xin được nói ngay: đấy là những gam màu hỗn tạp, làm toát lên đặc điểm bất di bất dịch của Bóng đá châu Phi, nền bóng đá mà bất cứ điều kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra. Trước khi diễn ra trận chung kết CAN 2013 (1 giờ, ngày 11.2 - giờ Việt Nam), chúng ta hãy nhìn lại hành trình kỳ lạ của Burkina Faso, đội đang chuẩn bị tranh ngôi vô địch với Nigeria.

(TNO) Xin được nói ngay: đấy là những gam màu hỗn tạp, làm toát lên đặc điểm bất di bất dịch của Bóng đá châu Phi, nền bóng đá mà bất cứ điều kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra. Trước khi diễn ra trận chung kết CAN 2013 (1 giờ, ngày 11.2 - giờ Việt Nam), chúng ta hãy nhìn lại hành trình kỳ lạ của Burkina Faso, đội đang chuẩn bị tranh ngôi vô địch với Nigeria.

>> CAN 2013: Ấn tượng Burkina Faso
>> Bán kết CAN 2013: Burkina Faso “bắn hạ” Ghana
>> CĐV Nigeria nổi đóa vì không được xem trận chung kết CAN 2013

 
Tuyển Burkina Faso có mặt ở trận chung kết CAN 2013 - Ảnh: Reuters

Tháng 3.2011, Burkina Faso gặp Namibia ở vòng loại CAN 2012, với cầu thủ người Cameroon Herve Xavier Zengue trong đội hình. Zengue có vợ là người Burkina Faso và do vậy, Liên đoàn Bóng đá Burkina Faso nghĩ rằng anh đủ tư cách khoác áo đội tuyển nước này. Namibia lại không nghĩ như vậy. Họ kiện lên Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF).

Zengue không sinh ra ở Burkina Faso, không có nguồn gốc gì ở đất nước này, cũng không hề sống liên tục 5 năm tại đấy. Nhưng CAF bác đơn khiếu nại của Namibia vì một lý do cầu kỳ, phức tạp. Nói một cách đơn giản: đơn khiếu nại còn thiếu một chữ ký cần thiết! Namibia lại khiếu nại ở Tòa án thể thao quốc tế CAS và lại thất bại. FIFA thì khoanh tay đứng ngoài, vì lý do đấy là trận đấu thuộc quyền kiểm soát của CAF.

Nhưng đến khi Burkina Faso gặp Congo trong một trận vòng loại World Cup hồi tháng 12, họ lại bị FIFA xử thua 0-3 vì dùng cầu thủ Zengue "không hợp lệ về mặt quốc tịch"!

Đội Burkina Faso đầy tranh cãi ấy bây giờ đã lầm lũi tiến vào đến tận chung kết 2013. Ở vòng bảng, họ đã biến Zambia thành cựu vô địch và xếp trên cả Nigeria. Rồi Burkina Faso thắng Togo ở tứ kết, thắng Ghana ở bán kết. Trong trận gặp Ghana, Burkina Faso bị trọng tài xử ép một cách rõ rệt. Cầu thủ hay nhất của họ là Jonathan Pitroipa bị đuổi khỏi sân một cách oan uổng và Ghana được hưởng một quả phạt đền lẽ ra là không có.

CAF lập tức treo còi trọng tài người Tunisia Slim Jedidi "vì chất lượng cầm còi không thể chấp nhận". Nhưng HLV Paul Put của Burkina Faso lại nói bóng gió: đấy có phải là vấn đề "chất lượng chuyên môn"? Suốt CAN 2013, HLV Put luôn mạnh mẽ kêu gọi thế giới bóng đá đấu tranh một cách không khoan nhượng với nạn bán độ, "bán còi"! Theo ông, các trọng tài luôn giữ một vai trò tối quan trọng trong vấn đề dàn xếp tỷ số.

Ai muốn hiểu sao, tùy ý, còn HLV Put đâu có nói rằng trong tài Jedidi "bán còi"! Mà hễ nói về vấn nạn dàn xếp tỷ số trong bóng đá đỉnh cao, thì xin nhấn mạnh: HLV Put chắc chắn là một nhân vật am tường. Khi còn dẫn dắt CLB Lierse tại Bỉ (ông là người Bỉ), HLV Put đã bị cấm hành nghề 3 năm vì tham gia dàn xếp tỷ số!

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.