Sau cánh cửa hẹp

14/12/2010 23:30 GMT+7

Cửa hẹp - cụm từ được đề cập khá nhiều trên các mặt báo sau khi đội tuyển VN thắng sít sao Singapore 1-0, giành quyền vào bán kết AFF Suzuki Cup 2010. Cách thức bước qua “cửa hẹp” của tuyển VN đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn.

Cửa hẹp - cụm từ được đề cập khá nhiều trên các mặt báo sau khi đội tuyển VN thắng sít sao Singapore 1-0, giành quyền vào bán kết AFF Suzuki Cup 2010. Cách thức bước qua “cửa hẹp” của tuyển VN đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn.

Lâu lắm rồi mới được xem tuyển VN chơi một trận bừng bừng như thế. Những cầu thủ to cao của tuyển Singapore bị thế tấn công uyển chuyển, khéo léo của tuyển VN hạ gục. Tinh thần đồng đội thắp nên những pha bóng tuyệt vời. Pha băng người nhanh nhẹn của Thành Lương, sự chuẩn xác của Vũ Phong, lối chơi nảy lửa của Trọng Hoàng, sự tự tin của Tấn Trường… đã thắp lửa cho một trận cầu quá hay!

Thật thiếu sót nếu không nói đến những phút tuyển VN chỉ còn 10 người trên sân. Họ đã không chọn lối chơi cầm cự, phá bóng câu giờ phi thể thao. Mười cầu thủ quả cảm tấn công với một đối thủ hơn hẳn về thể lực và chiều cao. Tuy không có thêm bàn thắng, nhưng những gì họ thể hiện thật đáng khâm phục.

Bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ của may mắn lẫn rủi ro. Nhưng chắc chắn, may mắn sẽ không mỉm cười với những kẻ thúc thủ hay thiếu tinh thần quyết thắng. Đội tuyển VN chiến thắng xứng đáng vì đã biết lách qua cửa hẹp bằng một chiến thuật hợp lý, tinh thần vững chãi. Vì thế, người hâm mộ có quyền tin rằng, sau cánh cửa hẹp là một chân trời rộng mở của vinh quang đang chờ đón đội tuyển VN.

Nguyễn Đắc Chiến
(Làng trẻ em SOS Gò Vấp, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.