Sự vất vả trước người Sing

01/10/2010 09:40 GMT+7

Trong suốt hơn chục năm qua, các đội bóng Việt Nam luôn gặp vất vả trước các đội bóng Singapore. Tối qua, sự vất vả này lại được tái hiện trong trận đấu trên sân Thống Nhất, khi một lần nữa chúng ta suýt thua đội bóng trẻ đến từ đảo quốc Sư tử (nếu như Thanh Trung không kịp đưa chân phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu hiểm của đội khách ở phút 73, Việt Nam đã thúc thủ).

Trong suốt hơn chục năm qua, các đội bóng Việt Nam luôn gặp vất vả trước các đội bóng Singapore. Tối qua, sự vất vả này lại được tái hiện trong trận đấu trên sân Thống Nhất, khi một lần nữa chúng ta suýt thua đội bóng trẻ đến từ đảo quốc Sư tử (nếu như Thanh Trung không kịp đưa chân phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu hiểm của đội khách ở phút 73, Việt Nam đã thúc thủ).

Sự mạnh mẽ và lối chơi giàu thể lực của Olympic Singapore đã làm khó các cầu thủ Việt Nam. Rõ ràng, các học trò của trợ lý HLV Phan Thanh Hùng rất khó trong việc giành bóng, tổ chức lối chơi trước các cầu thủ Singapore quá khỏe và không ngại va chạm.

Olympic Việt Nam hầu như cũng thiếu luôn một tiền vệ đánh chặn, có khả năng thu hồi bóng tốt. Cả Bùi Văn Hiếu và Lê Văn Thắng dù rất cố gắng nhưng khả năng thu hồi bóng của họ có vấn đề. Rồi khi Bùi Văn Hiếu đá quyết liệt hơn cách mà anh ta vẫn thường chơi, cầu thủ này lại đá xấu thay vì giành lại bóng, rồi nhận thẻ đỏ.

Không chỉ có những cầu thủ ấy, nhìn khắp đội tuyển Olympic Việt Nam hiện thời, chưa chắc tìm được một tiền vệ đánh chặn hiệu quả như kiểu Minh Châu của ĐTQG. Có thể kể ra Công Huy, Nguyên Sa, Thanh Hưng dù là các tiền vệ trung tâm đầy triển vọng nhưng chưa bao giờ họ nổi tiếng ở khả năng đánh chặn.

Phát biểu sau trận đấu, trợ lý HLV Phan Thanh Hùng không ngần ngại cho biết cái thua đầu tiên của Olympic Việt Nam trước Olympic Singapore là thua về sức. Nhưng nói như thế cũng chưa đủ, vấn đề đối với Olympic Việt Nam là chúng ta chưa tìm ra một lối chơi phù hợp khi đối đầu với một đối thủ hơn về sức và hơn về thể hình.

Ở đây phải thấy rằng các đội bóng Việt Nam khi đá với các đội bóng Singapore có 2 cái thiếu cơ bản, thứ nhất là về mặt con người (không có tiền vệ thu hồi bóng hiệu quả, cầu thủ thua kém về mặt thể hình, thể lực), thứ hai là về mặt phương pháp xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Cái thiếu thứ hai mới là cái thiếu quan trọng nhất. Vì thiếu phương án thích hợp để khoan thủng hàng phòng ngự dày đặc của người Sing, nên các đội bóng Việt Nam luôn vất vả khi đối chọi với các đội bóng đến từ đảo quốc sư tử.

Qua các triều đại HLV từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong hơn chục năm qua, chỉ mới có ông Calisto tìm được phương án thích hợp để thắng Sing (bán kết lượt về AFF Cup 2008), còn tất cả những người khác thường chỉ thấy cái thiếu thứ nhất chứ chưa tìm ra cách giải quyết cái thiếu thứ hai.

Tiếc rằng hôm qua Calisto không chỉ đạo và người hâm mộ TP.HCM một lần nữa được thấy đội Olympic Việt Nam “hút chết” trước Olympic Singapore!

Tung Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.