Thắng thua thường tình

13/12/2010 23:18 GMT+7

Thông thường, sẽ có rất nhiều lý do được đưa ra để biện minh cho thất bại, nhưng sự “cầu thị” và “tôn trọng” dành cho đối thủ, nét văn hóa ứng xử này hình như không hề tồn tại sau mỗi trận đấu ở khu vực.

Thông thường, sẽ có rất nhiều lý do được đưa ra để biện minh cho thất bại, nhưng sự “cầu thị” và “tôn trọng” dành cho đối thủ, nét văn hóa ứng xử này hình như không hề tồn tại sau mỗi trận đấu ở khu vực.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu ngày 8.12 giữa Việt Nam và Singapore,  HLV Avramovic của Singapore đã lý giải sự thất bại của đội tuyển “những chú Sư tử biển” là “không may mắn, trọng tài có vấn đề và sức ép tâm lý…”. Có vẻ như qua những lời này, HLV đội tuyển Singapore muốn phủ nhận chiến thắng của một tuyển Việt Nam chơi hay hơn và bản lĩnh hơn.

Trong khi đó, chính họ - tuyển Singapore - mới là những người cận kề cánh cửa vào bán kết hơn với những lợi thế về điểm số và tâm lý hơn hẳn tuyển Việt Nam. Đặc biệt, với lợi thế hơn người từ phút 65 thì cơ hội có bàn thắng là rất lớn, nhưng sự xơ cứng về đấu pháp cộng thêm gánh nặng tuổi tác của cầu thủ chủ chốt đã khiến họ tự đánh mất cơ hội này trước một tuyển Việt Nam bản lĩnh: chơi đôi công thật hay, sáng tạo ở hiệp 1 và kiên cường, lăn xả ở hiệp 2 .

“Một trận đấu hay, hấp dẫn nhưng Singapore không xứng đáng để thua!”. Vậy theo ý “ngài” ai mới đáng để thua?

Đừng tự huyễn hoặc mình và nên dũng cảm gạt bỏ những cái “tôi” để ngày càng thân thiện hơn trong mắt người hâm mộ và hãy hành xử như một “quý ông lịch lãm” .

Lê Quang Tuyến
(334 Thống Nhất, Phương Sơn, Nha Trang)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.