Thượng đế không cho ai mọi thứ

16/08/2010 09:13 GMT+7

Chọn lại danh sách đội bóng gồm 25 cầu thủ để đăng ký theo quy định mới của Premier League còn là điều quá khó đối với HLV Roberto Mancini, thế thì ông chọn 11 cầu thủ đá chính thế nào được. Nhìn từ bất cứ khía cạnh nào, đội hình chính của Mancini trong trận đấu khai mạc Premier League cũng đều khiến người xem cảm thấy khó chịu. Mancini làm gì suốt những tuần lễ vừa qua để kết quả là ngôi sao đắt giá Yaya Toure thường xuyên sai nhịp trong các pha phối hợp với đồng đội ở khu giữa sân?

Chọn lại danh sách đội bóng gồm 25 cầu thủ để đăng ký theo quy định mới của Premier League còn là điều quá khó đối với HLV Roberto Mancini, thế thì ông chọn 11 cầu thủ đá chính thế nào được. Nhìn từ bất cứ khía cạnh nào, đội hình chính của Mancini trong trận đấu khai mạc Premier League cũng đều khiến người xem cảm thấy khó chịu. Mancini làm gì suốt những tuần lễ vừa qua để kết quả là ngôi sao đắt giá Yaya Toure thường xuyên sai nhịp trong các pha phối hợp với đồng đội ở khu giữa sân?

Không chỉ Toure mà những gương mặt mới khác như Aleksandar Kolarov hoặc David Silva đều chưa ăn nhập gì với lối chơi của đội. Khi chưa có đủ thời gian hòa nhập, các ngôi sao thường gây tiếng vang bằng cách để lại dấu ấn cá nhân sâu đậm. Suy cho cùng, nếu không có khả năng một mình làm thay đổi thế trận thì chưa đúng với “định nghĩa” về ngôi sao. Nói cách khác, nếu như những gì vừa được thể hiện ở trận ra quân chính là thực chất của họ, thì Silva hay Toure đều chẳng phải là ngôi sao. Thêm một điểm trừ nữa khiến Mancini có thể bị mất việc sớm.

Manchester City chi hơn 100 triệu bảng trong mùa chuyển nhượng để làm gì, khi họ rút cuộc vẫn chỉ thoát chết nhờ những cầu thủ cũ chưa bao giờ được công nhận đẳng cấp ngôi sao, cỡ Joe Hart hoặc Vincent Kompany? Manchester City rải tiền làm gì khi lui tới hàng công vẫn phải có Shaun Wright-Phillips? Nếu có một điều làm cho người xem thích thú nhất trong trận khai mạc Premier League đấy có lẽ là quy luật muôn thuở: tiền bạc chưa chắc đem lại thành công trong bóng đá. Triết lý hơn một tí, người ta có thể nói rằng thượng đế không cho ai tất cả mọi thứ. Thượng đế đã lấy đi khả năng xài tiền thông minh của Manchester City khi đội bóng này bất ngờ trở thành CLB giàu nhất thế giới.

Bản thân Mancini không phải là tồi. Từ lúc còn chơi bóng đến lúc cầm quân, Mancini đều đã có những thành công nhất định, đủ để giới bóng đá đỉnh cao phải kính trọng ông. Nhưng Mancini không thành công khi dẫn dắt Manchester City, đấy lại là sự thật hiển nhiên. Có thể vì Mancini không quen với kiểu dùng tiền để xây dựng đội bóng. Kiến thức bóng đá để trở thành HLV mà Mancini học được ở trung tâm Coverciano danh tiếng chắc không có bài nào để chuẩn bị cho tình huống muốn mua cầu thủ giá nào cũng được. Hoặc suy luận cách khác: thật ra Mancini đến Manchester City cũng chỉ để kiếm tiền là chính. Ông không giỏi đến mức có thể thành công trong bất cứ trường bóng đá nào, như đồng nghiệp Jose Mourinho danh tiếng hơn, nên ông thất bại ở Manchester City.

Dĩ nhiên, chỉ mới là trận ra quân, chưa đủ để kết luận bất cứ điều gì. Riêng trường hợp của Mancini và Manchester City lại khác. Bởi đấy là một vấn đề xuyên suốt chứ không phải là chuyện thành, bại đơn thuần trong một trận đấu. Không phải đợi xem hình ảnh tầm thường của Manchester City trong trận ra quân để nhận định đội này rút cuộc sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Đấy sẽ là sự thật hiển nhiên. Còn chuyện “trận này, trận khác” trong bóng đá, hãy dành cho thủ môn Joe Hart. Anh bắt rất hay trong trận đấu hôm thứ Bảy. Nhưng anh có phải là thủ môn xuất sắc nhất nước Anh hay không, lại phải chờ xem!

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.